Thua Dortmund, cơ hội của AC Milan giờ rất mong manh

Không tận dụng được lợi thế sân nhà, không tận dụng được cơ hội mở tỷ số trước, đành nhìn Borussia Dortmund bỏ túi tấm vé dự vòng knock out Champions League, trong lúc cơ hội đi tiếp của Rossoneri giờ chỉ còn chừng 2 hoặc 3%
AC Milan thất vọng rời sân trong tiếng la chộ của khán giả nhà
AC Milan thất vọng rời sân trong tiếng la chộ của khán giả nhà

HLV Stefano Pioli trước trận đấu cho biết sẽ tìm cách đánh sập bức tường thành màu vàng của Borussia Dortmund trên sân San Siro. Đúng như vậy khi mà các cầu thủ AC Milan liên tục dồn bóng trước vòng 16m50 của đội khách trong lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. Mới phút thứ 5, trọng tài Istvan Kovacs đã cho chủ nhà được hưởng quả phạt đền sau khi hậu vệ Schlotterbeck để tay chạm bóng trong vòng cấm. Cú sút từ chấm 11m của tiền đạo Olivier Giroud quá lộ nên thủ môn Gregor Kobel dễ dàng cản phá.

Tiền đạo trẻ Jamie Bynoe-Gittens của Dortmund tiếp tục chơi hay ở trận thứ hai liên tiếp được đá chính. Ở trận trước đó, tiền đạo 19 tuổi này ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn ở trận thắng Borussia M’Gladbach. Lần này, cầu thủ 19 tuổi cũng lặp lại thành tích xuất sắc này. Tốc độ đi bóng của anh buộc đội trưởng AC Milan là Davide Calabria phạm lỗi trong vòng cấm chỉ 4 phút sau khi Giroud bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11m. Khác với tiền đạo Pháp, Marco Reus tung cú sút tầm cao trên chấm 11m nên thủ môn Mike Maignan không có cơ hội cản phá, giúp Dortmund dẫn bàn.

Sau khi AC Milan có bàn gỡ 1-1 từ pha dứt điểm của Samuel Schukwueze, Bynoe-Gittens lại đưa Dortmund vượt lên. Lần này là cú sút chìm sau đường chuyền thuận lợi của Sabitzer ở phút 59. Nỗ lực vùng lên tìm kiếm một trận hòa của AC Milan khép lại ở phút 69 khi Karim Adeyemi ấn định tỷ số 3-1 cho Dortmund sau pha phối hợp ăn ý với Marco Reus.

Chiến thắng thuyết phục 3-1 trên sân San Siro đã giúp Dortmund lấy được 1 tấm vé dự vòng knock out Champions League ở bảng F. Ở trận còn lại, PSG bị Newcastle United cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Để chắc chắn ngôi đầu bảng, Dortmund cần ít nhất 1 điểm khi tiếp PSG trên sân nhà ở lượt trận cuối cùng. Trong khi đó, cơ hội đi tiếp của AC Milan rất mong manh bởi không thể nắm quyền tự quyết.

AC Milan buộc phải thắng Newcastle United trên sân St James’ Park và hy vọng Dortmund có 3 điểm trước PSG trên sân nhà Signal Iduna. Tiền vệ Yacine Adli thừa nhận AC Milan chỉ có 2 đến 3% cơ hội giành quyền đi tiếp. HLV Pioli buồn bã chấp nhận những tiếng la ó của khán giả trên sân San Siro. “Tôi nghĩ chúng tôi đã bỏ lỡ những cơ hội quyết định để dẫn dắt trận đấu. Đó là pha phạt đền ở phút thứ 6 và tình huống phản công có thể dẫn trước 2-1 chỉ 1 phút trước khi Dortmund ghi bàn thắng thứ 2. Tôi hiểu được lý do vì sao người hâm mộ tức giận”, ông Pioli nói.

Trong khi đó, tấm vé dự vòng knock out từ “bảng tử thần” Champions League là sự khởi đầu hoàn hảo cho những “tuần lễ sự thật của Dortmund”. Đội bóng của HLV Edin Terzic sẽ phải gặp đội đầu bảng Bundesliga là Bayer Leverkusen vào ngày 3-12, gặp đội hạng ba Stuttgart ở cúp Quốc gia sau đó 3 ngày, gặp đội hạng 5 Leipzig vào ngày 9-12 và cuối cùng là gặp PSG để quyết định vị trí đầu bảng F vòng loại Champions League vào ngày 13-12.

Tin cùng chuyên mục