Kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngày tại quê nhà để giải tỏa áp lực đến từ thất bại ở AFF Cup, thủ môn Dương Hồng Sơn (ảnh) đã trở lại tập luyện cùng Hà Nội T&T chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Sau thời gian dài cống hiến, gương mặt từng đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008 đang suy tính đến việc chia tay màu áo đội tuyển vì muốn tập trung cho CLB, đồng thời có thêm thời gian chăm sóc gia đình.
° PV: Việc ĐTVN bị Malaysia biến thành đội “cựu vô địch” ngay ở vòng bán kết AFF Cup có khiến cho Hồng Sơn cảm thấy hụt hẫng trong những ngày cuối năm?
° Thủ môn DƯƠNG HỒNG SƠN: Tôi và đồng đội miệt mài tập luyện suốt hơn 3 tháng chỉ mong bảo vệ thành công chức vô địch, tiếc là ĐTVN lại không gặp được nhiều may mắn và chẳng thể hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Không chỉ có tôi, rất nhiều đồng đội khác cũng thấy buồn và hụt hẫng khi ở nhà nghỉ ngơi xem Malaysia thi đấu trận chung kết, rồi đăng quang chức vô địch. Trong bóng đá, giới hạn thắng - thua rất mong manh, điều quan trọng nhất là phải đối diện thất bại để từ đó đứng dậy mạnh mẽ hơn ở các giải đấu diễn ra trong tương lai.
![]() |
Ảnh: T.L |
° Quan sát Hồng Sơn thi đấu tại AFF Cup 2010, người hâm mộ cho rằng anh đã không chuẩn bị được phong độ tốt nhất, Sơn lý giải điều này thế nào?
° Ở AFF Cup 2010, có đôi lúc phong độ của tôi chưa thực sự ổn định giống như lúc đội tuyển đăng quang, nhưng tôi khẳng định phong độ của mình không quá kém, bằng chứng tôi luôn thi đấu tốt khi Hà Nội T&T đăng quang chức vô địch V-League lần đầu tiên. Vấn đề mấu chốt dẫn đến thất bại là ĐTVN không thực sự nhận được sự ủng hộ của yếu tố may mắn, một phần luôn gắn liền với những thành tích trên sân cỏ. Mỗi nền bóng đá có những cách chuẩn bị cho các giải quốc tế khác nhau, nhưng tôi cho rằng việc tập trung trong suốt thời gian quá dài chẳng phải lúc nào cũng mang đến kết quả như ý, đôi lúc những đợt tập trung dài có thể là nguyên nhân khiến độ hưng phấn về tâm lý trước các giải đấu lớn của cầu thủ bị giảm sút.
° Nhiều thông tin nghi ngờ những sai sót của Sơn khi tuyển Việt Nam thất bại 0-2 trước Philippines. Những điều này có khiến Hồng Sơn và gia đình phải hứng chịu thêm nhiều áp lực?
° Đây là điều khiến tôi cảm thấy rất buồn và thất vọng, bởi nó phủ nhận tất cả nhiệt huyết và nỗ lực mà tôi cống hiến cho đội tuyển suốt từ năm 2006 đến nay. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại trước Philippines, nếu đổ hết lỗi vào tôi thực sự là điều không công bằng. Trong bóng đá không phải lúc nào đội mạnh hơn cũng chiến thắng, cứ nhìn vào kết quả trận chung kết AFF Cup sẽ thấy rõ quy luật này. Ở AFF Cup vừa qua tôi luôn cống hiến bằng tất cả khả năng của mình, chấp nhận thi đấu kể cả khi chấn thương vai có dấu hiệu tái phát. Khi đã chiến đấu hết sức vì danh dự và màu cờ sắc áo, tôi chẳng có gì phải lăn tăn với niềm tin người hâm mộ đã dành cho mình.
° Vừa qua, nhiều thông tin cho rằng Hồng Sơn đang tính chuyện giữa từ màu áo đội tuyển, thất bại ở AFF Cup 2010 có phải là nguyên nhân dẫn đến ý định này?
° Việc này tôi đã suy nghĩ từ trước AFF Cup, nên thất bại vừa qua chẳng phải là lý do chính khiến tôi tính đến chuyện chia tay đội tuyển. Tôi sẽ tham khảo thêm ý kiến của CLB, cùng HLV Calisto trước khi đưa ra quyết định chính thức. Sau 4 năm luôn bận rộn với các trận đấu ở CLB Hà Nội T&T, cùng những giải đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển. Lúc này tôi nghĩ mình có trách nhiệm dành thêm thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời làm tròn nhiệm vụ với đội bóng chủ quản. Tôi cũng muốn tranh thủ khoảng thời gian rảnh để đi học, chuẩn bị sẵn cho mình một công việc sau khi không còn ở đỉnh cao phong độ
HOÀNG MINH (thực hiện)