“The Technician” Sergiy Derevyanchenko thua “Hitman” Jermall Charlo: Thất thủ lần thứ 3, cũng bằng điểm số sau 12 hiệp

“The Technician” Sergiy Derevyanchenko lại thất bại trong trận thách đấu nhà vô địch. Đây là lần thứ 3, võ sĩ người Ukraine khiên chiến kẻ đang sở hữu đai vô địch hạng trung, và đây là lần thứ 3, anh lại để thua bằng điểm số sau 12 hiệp đấu, dù đã chơi rất hay. Với “Hitman” Jermall Charlo, đây lại là chiến thắng để “khắng định thân phận”…

Những cú đấm thọc đã trở thành tuyệt chiêu của Charlo
Những cú đấm thọc đã trở thành tuyệt chiêu của Charlo

Trong cả 2 lần thượng đài khiêu chiến đai vô địch trước đó, Derevyanchenko đều ra quyền rất hay, nhưng vẫn không đủ để thuyết phục các trọng tài. Anh thua Daniel Jacobs khi thách đấu tranh đai hạng trung của IBF hồi tháng 10-2018, bằng điểm số sau 12 hiệp đấu. Anh lại thua Gennady Golovkin khi thách đấu tranh các đai vô địch hạng trung của IBF và IBO hồi tháng 10-2019, cũng bằng điểm số, một kết quả gây ra rất, rất nhiều tranh cãi khi mà nhiều người cho rằng, võ sĩ Kazakhstan đã “cướp đoạt” chiến thắng của Derevyanchenko.

Còn lần này, sau 12 hiệp đấu của trận tranh đai hạng trung WBC trước “Hitman” Charlo tại sàn đài Mhegun Sun Arena (của Uncasville - Connecticut) diễn ra vào trưa hôm nay, Chủ nhật 27-9, Derevyanchenko đã gác găng với điểm số thua tuyệt đối là 112-116, 111-171 và 110-118. Nhiều người đánh giá, đây là trận quyền Anh hay nhất trong năm 2020 đáng nhớ này. Nhưng điều đó vốn không có quá nhiều ý nghĩa với Derevyanchenko. Rốt cuộc, thua là thua, và thua ở cơ hội tranh đai vô địch thứ 3, có thể là “kết cục của sự nghiệp” với võ sĩ đã 34 tuổi.

Với những cú đấm thọc nhanh như điện xẹt, những cú cài tay phải cực kỳ nặng nề và khả năng phòng ngự vững chắc, Charlo đã khiến đối thủ không thể nào thu ngắn được khoảng cách điểm số mà anh đã sớm tạo ra từ những hiệp đấu đầu tiên. Derevyanchenko đã rất lỳ lợm và đầy kinh nghiệm, cố gắng tấn công để thu hồi khoảng cách điểm số. Tuy vậy, trong suốt 12 hiệp đấu ở sàn đài Mhegun Sun Arena, chính Charlo cho thấy anh mới là kẻ có nhiều kinh nghiệm hơn, dù tuổi đời và cả tuổi nghề đều thua kém đối thủ (anh mới 30 tuổi).

Riêng với Charlo, đây là trận toàn thắng thứ 31 trong sự nghiệp của anh. Võ sĩ người Mỹ hạnh phúc cho biết: “Tôi đã khiến đội của tôi tự hào. Tôi đã làm những gì mà mình được khuyên làm. Ronnie Shield nói rằng tôi đã vượt qua bài kiểm tra đầy thử thách. Tôi đã vượt qua bài kiểm tra và giờ đây, chúng tôi sẽ quay lại danh sách các đối thủ ứng viên và tính toán xem, bước tiếp theo chúng tôi sẽ làm gì. Đối thủ là rất khó nhằn, nhưng tôi đã biết trước điều đó. Tôi biết anh ta tới để đánh đấm ra trò, tôi chỉ không biết rằng anh ta sẽ ra quyền ra sao và xoay chuyển tình thế như thế nào. Nhưng tôi cảm giác, tôi đã không để anh ta làm vậy”.

“Tôi đã học hỏi rất tốt và không để cho quãng nghỉ vì dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị thi đấu của tôi”, Charlo cho biết thêm, “Tôi chỉ muốn tiếp tục thi đấu mà không để bất kỳ sự tiêu cực nào ảnh hưởng đến những câu chuyện lạc quan. Tôi luôn sẵn sàng, duy trì sự bình tĩnh vả thực hiện triệt để chiến thuật thi đấu. Tôi luôn đứng sau những cú đấm thọc, tôi lùi xa một chút. Thật sự tôi muốn hạ KO đối thủ, nhưng chiếm ưu thế như thế này rồi giành chiến thắng bằng điểm số cũng là một thông điệp mạnh mẽ”, Charlo nói.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bivol lần đầu tiên thống nhất 4 đai vô địch lớn ở hạng cân dưới nặng

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol II: Bivol “báo thù rực cháy”, sẽ trở thành “Minh chủ mới” của làng quyền dưới nặng

Thi triển hết tất cả tuyệt kỹ của mình, mạo hiểm xông lên phía trước khi thời điểm đến với thủ luôn sừng sững ở đó như một chiếc xe tăng, Dmitry Bivol đã giành chiến thắng điểm rất ấn tượng, “báo thù” Artur Beterbiev. Và anh trở thành “Minh chủ mới” của làng quyền hạng dưới nặng!

Nguyễn Quốc Nguyện "ngồi chơi xơi nước" nhìn đồng đội thi đấu

Hana Card nhận thất bại khi Nguyễn Quốc Nguyện chưa kịp ra sân

Do được xếp thi đấu ở ván thứ 7 – ván cuối cùng trong trận đối đầu với Weebies tại lần gặp đầu tiên trận play-off vòng chung kết Giải Billiards PBA Team League 2025, Nguyễn Quốc Nguyện đã không kịp ra sân khi các đồng đội của anh để thua trước đó.

HLV Phan Thị Hà Thanh (ngoài cùng bên phải) đang là HLV phụ trách đội nữ TDDC quốc gia của thể thao Việt Nam. Ảnh: THANH PHAN

Thời để HLV trẻ xông pha

Sau thế hệ các HLV cựu trào thì bây giờ thể thao Việt Nam bắt đầu có lớp kế cận là những HLV trẻ tuổi đời nhưng không thiếu sự nhiệt huyết chuyên môn cũng như chịu khó trau dồi, tích lũy kinh nghiệm bước ra huấn luyện.

Giải vô địch quốc gia là nơi đấu kiếm Việt Nam tìm ra những kiếm thủ tốt nhất cho thể thao Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Đấu kiếm Việt Nam không thể bị tụt lại

Đấu kiếm là 1 trong những môn quan trọng đang thể thao Việt Nam quan tâm và hiện tại tất cả tuyển thủ tập luyện tập trung hướng vào nhiệm vụ thi đấu quốc tế năm 2025.

Topuria sẽ "phi thăng" hạng nhẹ

“El Matador” Ilia Topuria: Bỏ trống đai UFC hạng lông, sẽ “phi thăng” hạng nhẹ để thách thức Islam Makhachev!

Thông tin từ “Ông bầu trọc đầu” Dana White mới vừa cho biết, “El Matador” Ilia Topuria quyết định bỏ trống đai UFC hạng lông. Như vậy có nghĩa là, võ sĩ gốc Georgia - đang sở hữu thành tích “bất khả chiến bại” sẽ “phi thăng” hạng nhẹ để tìm kiếm thách thức mới.

Thái Sơn Nam