Thắng Hà Lan 3-2, Italia giành hạng 3 Nations League

Federico Dimarco và Davide Frattesi ghi bàn trong 20 phút đầu tiên, giúp Italia dẫn trước 2 bàn trong hiệp đầu, trước khi đội bóng da cam vùng lên dữ dội để tạo nên tình thế căng thẳng ở cuối trận.
Tiền đạo Italia, Mateo Retegui dốc bóng tấn công
Tiền đạo Italia, Mateo Retegui dốc bóng tấn công

Italia vượt lên dẫn trước ở Enschede chỉ sau 6 phút, hậu vệ trái Dimarco khởi đầu đợt phản công bằng đường chuyền chéo sân, rồi lặng lẽ di chuyển vào khu cấm, nơi anh nhận cú đánh gót của Giacomo Raspadori và tung một cú sút sấm sét vào góc xa khung thành Justin Bijlow.

Dimarco ăn mừng bàn mở tỷ số

Dimarco ăn mừng bàn mở tỷ số

Đến phút 20, trong tình huống bóng lập bập trước khu cấm địa Hà Lan, tiền vệ phải Wilfried Gnonto liều lĩnh tung cú sút trong pha nhập-kê với hậu vệ da cam, bóng văng sang phải, trúng người Davide Frattesi và trong tư thế trống trải, tiền vệ 23 tuổi này dễ dàng xỉa bóng qua tay thủ thành Bijlow, nhân đôi cách biệt. VAR đã mất nhiều thời gian rà tới rà lui để tìm lỗi việt vị và xem liệu Frattesi có dùng tay chơi bóng hay không, nhưng cuối cùng bàn thắng vẫn được giữ nguyên.

Davide Frattesi ghi bàn thứ 2 cho Italia

Davide Frattesi ghi bàn thứ 2 cho Italia

HLV Roberto Mancini đã mạnh tay thay đổi đến 7 vị trí so với đội hình có phần luống tuổi khi để thua Tây Ban Nha 1-2 ở trận bán kết. Italia rõ ràng chơi tốt hơn khi sử dụng lứa trẻ, nhưng điều bất ngờ nhất với giới mộ điệu chính là vai trò trung vệ của Alessandro Buongiorno, cầu thủ lần đầu khoác áo đội tuyển.

Buongiorno được gọi vào phút cuối sau khi ngôi sao của Inter, Alessandro Bastoni rút lui vì vấn đề thể lực, nhưng anh đã đặt mình chắc chắn vào hệ thống để thay thế Leonardo Bonucci.

Hà Lan bị khán giả nhà la ó bởi màn trình diễn không ấn tượng. Đội quân của Ronal Koeman đã lãng phí cơ hội tốt nhất vào cuối hiệp một khi Cody Gakpo rê bóng qua hậu vệ nhưng sút bóng đi chệch cột dọc từ khoảng cách 12 mét.

Đầu hiệp 2, Koeman chủ trương chơi không chiến nên tung vào sân tiền đạo cao kều Wout Weghorst và 2 cầu thủ kinh nghiệm Georginio Wijnaldum và Steven Bergwijn. Thực tế là cả 3 đều đã tung lưới Gianluigi Donnarumma để tạo nên tình huống căng thẳng trong 9 phút cộng thêm.

Hà Lan thu ngắn cách biệt còn 1-2 ở phút 68 khi Bergwijn thực hiện một đường chuyền sâu thông minh trước khi lao lên dứt điểm bằng chân trái qua tay Gianluigi Donnarumma.

Trận đấu không thiếu những pha bóng quyết liệt

Trận đấu không thiếu những pha bóng quyết liệt

Với khí thế hừng hực, Hà Lan tấn công ráo riết nhưng tiền đạo dự bị Federico Chiesa đã khôi phục lại khoảng cách 2 bàn cho Italia sau một đợt phản công sắc bén khi anh bứt qua hậu vệ, dẫn bóng vào khu cấm, đảo chân đánh lừa thủ thành trước khi sửa bóng vào góc xa.

Những phút căng thẳng cuối trận

Những phút căng thẳng cuối trận

Wout Weghorst tưởng đã thu ngắn cách biệt phút 83 khi chớp thời cơ đưa bóng vào lưới sau một pha đá phạt, nhưng VAR đã phát hiện Bergwijn bị việt vị từ trước đó.

Wijnaldum đã sút tung lưới Donnarumma phút 89 để đảm bảo một kết thúc gasy cấn với 9 phút bù giờ, tuy nhiên, nhà vô địch châu Âu Azzurri đã cố gắng giữ vững tỷ số để giành vị trí thứ ba Nations League.

Koeman trở lại với tư cách là HLV tuyển Hà Lan sau World Cup 2022 nhưng đã phải chịu đựng một sự khởi đầu khó khăn, thua 3 trong 4 trận ở triều đại thứ hai của mình. Thua Italia 2-3 sau thất bại 0-4 trước Pháp ở vòng loại Euro 2024 và trận thua 2-4 trong hiệp phụ trước Croatia ở bán kết Nations League hôm thứ Tư.

Tin cùng chuyên mục