Trước một Đồng Tháp vừa yếu và thiếu nhiều thứ, Than Quảng Ninh dù không cần mất quá nhiều sức vẫn có được chiến thắng không thể dễ dàng hơn với tỷ số 4-0.
Với đội hình chắp vá, lại phải thi đấu trong tình trạng "chấp Tây" khi Samson bị treo giò, Đồng Tháp dù rất nỗ lực cũng chỉ trụ vững đến phút 15 và coi như kết thúc trận đấu sau 45 phút hiệp 1 bằng tỷ số thua 0-4. Thực tế, đây là kết quả được nhiều người mường tượng ra trước khi cuộc chạm trán này diễn ra, nhất là ở trận đấu này, thầy trò Phạm Công Lộc phải làm khách trên thánh địa Cẩm Phả của đội bóng đang khát điểm Than Quảng Ninh.
![]() |
Nghiêm Xuân Tú (phải) đã tỏa sáng, đem về chiến thắng cho đội bóng đất Mỏ Ảnh: Minh Hoàng
Với ưu thế sân nhà và quyết tâm giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, đội bóng đất Mỏ dồn đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trước đối thủ quá yếu, lại thiếu vắng nhiều trụ cột, Than Quảng Ninh cầm bóng chơi nửa sân và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Sau 2 tình huống xâm nhập vòng 16m50 bỏ lỡ cơ hội ăn bàn, chủ nhà đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc bằng pha lắc đầu lập công của Minh Tùng ở phút 15. Bàn thắng mở tỷ số của trung vệ gốc xứ Thanh như là chìa khoá để cởi bỏ sức ép và giúp Than Quảng Ninh có được chiến thắng ấn tượng.
Chỉ trong vòng 23 phút, từ phút 15 đến phút 38, đội bóng đất Mỏ có thêm 3 bàn thắng nữa để “đóng đinh” trận đấu. Trong một ngày mà các ngôi sao được chờ đợi nhất bên phía chủ nhà như Minh Tuấn, Hải Huy, Văn Hiếu, Hồng Quân không lên tiếng thì tiền vệ xuất thân từ bóng đá phong trào, Nghiêm Xuân Tú đã toả sáng đóng vai người hùng của đội bóng đất Mỏ.
Tiền vệ mang áo số 77 có 2 pha xuống biên lật cánh như đặt để Chenko đánh đầu ghi bàn, trước khi khép lại trận đấu đáng nhớ của mình bằng pha dứt điểm đẹp mắt hạ gục Khoa Điển ở phút 36. Có 4 bàn làm vốn ngay trong hiệp 1, Than Quảng Ninh chơi đủng đỉnh và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn trong hiệp 2. Tuy nhiên, sự vô duyên và kém may mắn của các cầu thủ chơi trên hàng công đã không thể giúp đội bóng đất Mỏ có được chiến thắng với cách biệt đậm hơn.
Với 3 điểm giành được trước Đồng Tháp, Than Quảng Ninh được 10 điểm và củng cố thêm niềm tin ở chặng đường sắp tới. Trong khi đó, trận thua này khiến đối thủ của họ là Đồng Tháp thêm lún sâu ở cuối bảng. Nếu không chấn chỉnh và tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược như thế này, thầy trò Phạm Công Lộc sẽ nổi lên như là ứng viên sáng nhất cho chiếc vé xuống hạng ở mùa giải năm nay.
Song Anh