Ten Hag: “Man.United vẫn kém xa các đội hàng đầu”.

Man.United trở thành đội bóng đầu tiên buộc Arsenal trắng tay sau 6 lượt trận của mùa giải mới khi Quỷ đỏ ghi chiến thắng thứ 4 liên tiếp - hành trình cũng bao gồm là đội đầu tiên khiến Liverpool nhận thất bại. Tuy nhiên, HLV Erik ten Hag cho rằng đội của ông vẫn chưa sẵn sàng thách thức chức vô địch Premier League với các đối thủ hàng đầu khác.

HLV Erik ten Hag lạc quan Man.United sẽ còn tiến bộ hơn nhiều nữa. Ảnh: Getty Images
HLV Erik ten Hag lạc quan Man.United sẽ còn tiến bộ hơn nhiều nữa. Ảnh: Getty Images

Tân binh đắt giá thứ 3 trong lịch sử sân Old Trafford, Antony đã tỏa sáng trong ngày ra mắt với bàn thắng mở tỷ số, trước khi Marcus Rashford ghi cú đúp để khiến nỗ lực ghi bàn gỡ hòa 1-1 của Bukayo Saka trở nên vô nghĩa. Thắng 3-1, Man.United tiếp tục nối dài mạch thắng lên con số 4 trận liên tiếp - là chuỗi trận thắng dài nhất của họ tại Premier League kể từ khi giành 5 chiến thắng liên tiếp vào tháng 3 và tháng 4-2021 dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Kết quả cũng giúp Quỷ đỏ có 12 điểm, vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và thu hẹp cách biệt ở ngôi đầu mà Arsenal đang nắm giữ xuống chỉ còn 3 điểm.

Mặc dù vậy, HLV Ten Hag khẳng định vẫn còn quá sớm để coi họ là những kẻ thách thức danh hiệu: “Chúng tôi đang bắt đầu một quá trình, chúng tôi vẫn còn ở xa so với thành phần ưu tú nhất của giải đấu. Chúng tôi phải trở nên tốt hơn nữa nếu muốn giành được những danh hiệu. Nhưng chúng tôi đều biết rằng đội bóng này sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Chúng ta đang được chứng kiến một đội bóng tốt trên sân, có tinh thần đồng đội tốt. Họ có thể không phải lúc nào cũng có phong độ tốt, nhưng họ đang chiến đấu và rất quật cường. Như bạn thấy, khi đội gặp thất bại, họ sẵn sàng đương đầu và họ đã chiến đấu để trở lại. Tôi thích tâm lý này! Tôi tin khi mọi thứ thật sự gắn kết, chúng tôi sẽ kiểm soát nhiều hơn. Nhưng đó sẽ là công việc khó khăn và vẫn còn nhiều điều để cải thiện”.

Ten Hag: “Man.United vẫn kém xa các đội hàng đầu”. ảnh 1 Antony đã tỏa sáng trong ngày ra mắt với bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Getty Images

Antony là cầu thủ người Brazil thứ 100 ra sân tại Premier League. Ở tuổi 22 và 192 ngày, Antony trở thành cầu thủ Brazil trẻ nhất ghi bàn trong trận ra mắt Premier League. Sự xuất hiện của tân binh trị giá hơn 85 triệu bảng này càng khiến hàng tấn công của Quỷ đỏ chật chội, ngay cả Cristiano Ronaldo cũng phải chấp nhận ngồi dự bị trận thứ 4 liên tiếp, trong khi đội còn có Anthony Elanga và Anthony Martial.

Nhưng HLV Ten Hag thì cố gắng tận hưởng sự hòa nhập tốt của Antony bên cạnh Jadon Sancho và đặc biệt Marcus Rashford: “Antony và Marcus đều chơi tuyệt vời, họ tạo ra mối đe dọa liên tục. Tôi biết hàng công của chúng tôi thực sự mạnh mẽ - họ sáng tạo và có tốc độ. Đây là lần đầu tiên họ thi đấu cùng nhau nhưng màn trình diễn này thật tuyệt vời”.

Man.United trở thành đội thứ 3 đã thua 2 trận ở màn mùa giải mới Premier League nhưng thắng liền 4 trận sau đó - tương tự Tottenham đã làm ở mùa 2011-2012 và Arsenal mùa 2018-2019 (thắng 7 trận). Chủ nhật này Quỷ đỏ sẽ có chuyến làm khách đến sân Crystal Palace để hy vọng tiếp tục nối dài chuỗi trận ấn tượng tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Còn trước mắt, thầy trò HLV Ten Hag sẽ hướng đến mục tiêu khởi đầu chiến dịch Europa League thật tốt với trận chào đón Real Sociedad vào thứ năm.

Tin cùng chuyên mục