Giải xe đạp quốc tế VTV 2018

Tay đua Javier ép cân chinh phục chiếc áo đỏ

Chăm chỉ luyện tập và tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt, nỗ lực của ngoại binh Tập đoàn Lộc Trời Javier đã thành công bước đầu khi vươn lên mặc chiếc áo đỏ trong chặng 7 diễn ra sáng nay từ Huế đi Đà Nẵng.

Ngoại binh Javier thi đấu khá ấn tượng.
Ngoại binh Javier thi đấu khá ấn tượng.

Như chúng ta đã biết trong 2 năm trở lại đây, hai ngoại binh Loic (Bike Life Đồng Nai) và Javier (Tập đoàn Lộc Trời) là những tay đua đi đèo tốt nhất ở các giải trong nước. Tuy nhiên, giới chuyên môn và người hâm mộ luôn đánh giá cao tay đua đoạt chiếc áo đỏ Cúp truyền hình vừa qua Loic hơn là Javier.

Khi đặt chân đến Việt Nam thi đấu đầu tiên cho đội Bike Life Đồng Nai, Javier biết rằng anh phải là người hỗ trợ cho Loic vì tay đua người Pháp là mũi tấn công chính cho đội đua miền Đông Nam Bộ. Do đó, khi rời Bike Life Đồng Nai đến với Tập đoàn Lộc Trời, Javier rất khao khát thể hiện mình. Anh rất muốn chứng minh anh không phải là chiếc bóng của Loic.

Chính vì thế trong 1 năm vừa qua, tay đua người Tây Ban Nha chăm chỉ luyện tập và tuân thủ chế độ ăn uống rất khoa học. Theo HLV Lê Thanh Liêm cho biết, vì không muốn tăng cân và hạn chế ảnh hưởng đến nhóm cơ leo đèo, Javier ăn uống rất kỹ, hạn chế ăn tinh bột. Mỗi ngày anh ăn 2 bữa và mỗi buổi sáng, Javier chỉ xin BHL một chén cơm, còn lại dùng thức ăn bổ dưỡng. Chính vì thế, tay đua người Tây Nha dáng vốn “mình hạt sương mai” đã giảm cân từ 65 kg xuống còn 60,5 kg như hiện nay nhằm đi đèo tốt hơn.

Tâm sự với chúng tôi, tay đua nổi tiếng Việt Nam cho biết: “Thật sự khi Javier về với đội, các anh em trong đội học rất nhiều, nhất là tính chuyên nghiệp của Javier. Từ tập luyện cho đến cách ăn uống, Javier đều thực hiện một cách rất khoa học. Javier tập ltheo sức khoẻ của mình dựa trên đồng hồ báo nhịp tim power, chứ không như chúng ta”.

Tay đua Javier ép cân chinh phục chiếc áo đỏ ảnh 1 Loic luôn làm đầu tàu cho Bike Life Đồng Nai chơi tốt ngày hôm nay. 

Trước khi bước vào giải VTV, nhiều người đã đồn đoán về sức mạnh của Javier như thế nào. Khi tập cùng đội ở Hà Nội, Javier đã leo dốc đền Gióng với thời gian 8 phút 3 giây, phá kỷ lục của chính Loic từng thử sức vào năm trước. Mặc dù kết quả này không nói được điều gì, vì trên đường đua còn phụ thuộc vào nhiều yếu tốt như tình thế, tâm lý…nên không so sánh ai mạnh hơn ai. Mà chúng ta chỉ ghi nhận được sự nỗ lực và quyết tâm của Javier. Qua đó, chúng ta thấy được tính chuyên nghiệp của các ngoại binh Javier hay Loic với nghề nghiệp của mình mà các tay đua Việt Nam cần học hỏi.

Và trong chặng đua sáng nay, Javier đã chứng tỏ được những cố gắng của mình. Sau khi vượt 2 đèo nhỏ Phước Tượng, Phú Gia ở tốp sau, ngoại binh của Tập đoàn Lộc Trời Javier tăng tốc tấn công ở đỉnh đèo Hải Vân. Anh bỏ lại tất cả các tay đua đi đèo nổi tiếng như Navara (Philippines), Loic (Bike Life Đồng Nai), Nguyễn Tấn Hoài, Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Trường Tài, Trần Thanh Điền (VUS TPHCM) cán đỉnh đầu tiên nhận 30 điểm. Điểm số này giúp Javier vươn lên mặc chiếc áo đỏ sau 7 chặng.

Một mình đổ đèo, Javier tiếp tục tấn công cho danh hiệu chiếc áo vàng khi thoát đi bỏ lại tốp ứng viên phía sau khoảng gần 2 phút. Thế nhưng, nỗ lực của anh đã bị các tay đua Bike Life Đồng Nai chặn đứng khi đội đua này đã có một ngày thi đấu khá tốt. Trong các đội trong nước vượt đèo Hải Vân, Bike Life Đồng Nai là đội có số VĐV nhiều nhất ở tốp đầu với 5 VĐV. Trong khi đó, các đối thủ truyền kiếp VUS TPHCM, Tập đoàn Lộc Trời, Domesco Đồng Tháp mỗi đội chỉ có 3 VĐV. Một điều mà trước giờ chưa xảy ra với Bike Life Đồng Nai. Nhờ sự tiến bộ như thế, Bike Life Đồng Nai đã tập hợp 5 quân số làm đầu kéo và bắt được Javier gần đích đến để giữ thế cho Loic tranh chấp chiếc áo vàng.

Ronald Oranza vui mừng tại đích đến. 

Tại đích đến, tay đua Ronald Oranza (Philippines) xuất sắc rút thắng Loic (Bike Life Đồng Nai), Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp) về nhất chặng. Do tất cả các tay đua đang tranh chấp đều nằm trong tốp 1 nên thứ hạng không có gì thay đổi ngoại trừ chiếc áo trắng. Do bị rơi lại ở đèo Hải Vân, Nguyễn Đắc Thời (Hà Nội) buộc phải chuyển áo trắng cho Huỳnh Thanh Tùng. Chiếc áo vàng lẫn áo xanh sau 7 chặng thuộc về David Van Eerd (Hà Lan). Giải đồng đội, Tập đoàn Lộc Trời đứng đầu xếp trên Bike Life Đồng Nai và Domesco Đồng Tháp.

Sáng mai, cuộc đua xe đạp VTV – Cúp Tôn Hoa Sen thi đấu chặng 8 chạy vòng quanh thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam).

Tin cùng chuyên mục