Giải xe đạp quốc tế VTV 2018: Loic vẫn là ông Vua cá nhân tính giờ

Ngoại binh người Pháp đang chơi cho CLB Bike Life Đồng Nai Loic tiếp tục chứng tỏ không có đối thủ ở nội dung cá nhân tính giờ khi về nhất chặng 5 diễn ra vào sáng nay. 

Tay đua Loic không có đối thủ ở nội dung cá nhân tính giờ.
Tay đua Loic không có đối thủ ở nội dung cá nhân tính giờ.

Đây được xem là chặng đua khá quan trọng do thành tích tính vào cá nhân lẫn đồng đội. Ở hai lần tham dự cá nhân tính giờ tại Việt Nam, tay đua chủ lực của Bike Life Đồng Nai đã không có đối thủ. Và lần này cũng vậy.

Trước khi bước vào chặng này, giới chuyên môn chờ đợi cuộc đối đầu giữa  hai ngoại binh Loic (Bike Life Đồng Nai) và Javier (Tập đoàn Lộc Trời). Bởi hai lần trước đây, Javier đều là người về sau Loic. Thế nhưng trong thời gian gần đây, Javier rất chăm chỉ luyện tập với mục tiêu lật đổ Loic và bằng chứng là tay đua người Tây Ban Nha đã thể hiện phong độ rất tốt. Còn nhớ ở giải đồng bằng sông Cửu Long cách đây 2 tuần, Javier làm màn độc diễn ra đi với tốc độ “chóng mặt” về nhất bỏ xa tốp của Loic.

Trong ngày hôm nay, cả hai đều sử dụng xe chuyên dụng chạy cá nhân tính giờ. Một lần nữa Loic thể hiện sức mạnh khi hoàn thành 10 km có thời gian ít nhất 12 phút 19 giây (tốc độ 48,684 km/giờ) trở thành tay đua thắng chặng. Đối thủ trực tiếp Javier về thứ hai chỉ kém 6 giây. Trong khi đó, Trịnh Đức Tâm về vị trí thứ ba là tay đua có thành tích tốt nhất của Việt Nam. Như vậy, cả 3 lần góp mặt tại nội dung cá nhân tính giờ, Loic luôn là người chiến thắng. 

Một bất ngờ đã diễn ra khi tay đua trẻ đang khoác áo Hà Nội Nguyễn Đắc Thời đã chơi quá xuất sắc. Anh về vị trí 18 thua Loic đúng 1 phút 23 giây nên tiếp tục giữ chiếc áo vàng lẫn áo trắng sau 5 chặng. Hiện tại, Nguyễn Đắc Thời có thành tích tốt hơn tay đua đứng thứ hai của đội Hà Lan David Van Eerd 21% giây.

Giải xe đạp quốc tế VTV 2018: Loic vẫn là ông Vua cá nhân tính giờ ảnh 1 Tay đua Nguyễn Đắc Thời tạm mặc áo vàng sau 5 chặng. 

Chơi khá xuất sắc ở nội dung đồng đội tính giờ khi có 3 tay đua Javier, Trịnh Đức Tâm, Ali nằm trong tốp 4 chặng, Tập đoàn Lộc Trời vươn lên đứng đầu giải đồng đội. Các đội đua Việt Nam bắt đầu đẩy những vị khách quốc tế ra khỏi tốp ba khi Bike Life Đồng Nai vươn lên vị trí thứ hai (kém 1 phút 26 giây) và Dược Domesco Đồng Tháp kém 1 phút 28 giây đứng thứ ba.

Sau khi kết thúc chặng cá nhân tính giờ, một số gương mặt ứng viên chiếc áo vàng bắt đầu lộ diện. Nhìn chung, các tay đua trong nước vẫn có ưu thế trong cục diện này do các đội đã đưa những quân cờ chiến thuật lên phía trên bảng tổng sắp. Đó là  Javier, Ali, Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời), Loic, Mikel (Bike Life Đồng Nai), Nguyễn Trường Tài, Mai Nguyễn Hưng (VUS TPHCM), Minh Trí, Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) với khoảng cách thua áo vàng chừng 2 phút. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nhận ra một số tay đua quốc tế có tiềm năng như David Van Eerd (Hà Lan), chiếc áo vàng năm 2017 Jang Jiung (Hàn Quốc), Odie Purnomo Setiawan (Indonesia), Ronald Oranza (Philippines), Rick Nobel (Hà Lan).

Sáng mai, cuộc đua xe đạp quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen sẽ chạy chặng 6 từ Quảng Bình đi Huế (162 km).

Tin cùng chuyên mục