Tất bật tập huấn và thi đấu xuyên tết

Với nhiều HLV, VĐV, tết vẫn là sự tất bật cho những chuyến tập huấn và thi đấu xa nhà. Tạm gác lại niềm vui giản dị sum vầy ngày tết, họ khổ luyện để hoàn thành nhiệm vụ quốc gia, đem vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Nhớ món thịt kho trứng mẹ nấu

Trong bầu không khí nhộn nhịp những ngày Tết Nguyên đán sắp đến, có đội tuyển sẽ được nghỉ vài ngày về thăm gia đình, nhưng có người sẽ tiếp tục đón tết trên phòng tập hay sàn đấu. “Phải phụ thuộc lịch thi đấu quốc tế” là lời tâm sự của nhiều HLV, VĐV khi đề cập đến việc phải ăn tết xa nhà.

g6a-6918.jpg
Đội tuyển quyền Anh nữ Việt Nam tập huấn cho vòng loại Olympic. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Nhớ món thịt kho trứng mẹ nấu...” là những lời bộc bạch giản dị của Nguyễn Quang Thuấn (đội tuyển bơi Việt Nam) hay Nguyễn Thị Ngọc Trân (đội tuyển quyền Anh nữ Việt Nam) khi được hỏi về lần xa nhà dịp tết này. Với kình ngư Nguyễn Quang Thuấn, đây là lần đầu tiên anh phải xa gia đình trong những ngày tết để thi đấu ở nước ngoài. Ngày 8-2 (29 tháng Chạp), Thuấn cùng đội tuyển bơi Việt Nam sẽ sang Qatar dự giải vô địch thế giới 2024 với hy vọng về tấm vé “vàng” dự Olympic.

Cái tết năm nay có lẽ sẽ rất khác so với mọi năm, khi Quang Thuấn và những người thân trong gia đình chỉ được gặp nhau qua màn hình điện thoại hay máy tính, thay vì được ngồi đối diện, chung mâm cơm với nhau. “Cả năm tập huấn và thi đấu ở xa, tôi thèm lắm cảm giác quây quần bên ba mẹ, chị gái, rồi cùng nhau chờ đón khoảnh khắc giao thừa sang năm mới. Nhất là được ăn món thịt kho trứng mẹ nấu, tôi có thể ăn đến mấy chén cơm. Cảm giác đó sướng lắm!”, kình ngư sinh năm 2006 nói.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn sẽ là năm thứ 2 liên tiếp mà võ sĩ quyền Anh Nguyễn Thị Ngọc Trân phải mừng năm mới xa ba mẹ. Nếu như đầu năm 2023, cô phải thi đấu giải vô địch U22 châu Á (tại Thái Lan) ngay dịp tết, thì năm nay võ sĩ này đang tất bật với việc tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TPHCM để chuẩn bị cho các giải đấu sau tết, nhất là vòng loại Olympic.

“Tôi đi tập huấn và thi đấu quanh năm nên chờ mãi đến tết để có vài ngày nghỉ về Cần Thơ thăm gia đình. Nhưng 2 năm nay thì không làm được điều đó nên cũng thấy hơi buồn. Trước tết, tôi thích cảm giác đi chợ mua sắm đồ trang trí nhà cửa, sau đó mọi người cùng nhau gói bánh tét, rồi quây quần bên nhau trong đêm giao thừa”, Ngọc Trân bộc bạch. Ngọc Trân nói sẽ liên lạc bằng điện thoại về nhà để chúc tết ba mẹ cùng những người thân trong gia đình sau những buổi tập luyện với cường độ cao.

Tất cả vì nhiệm vụ

Các đội tuyển quốc gia như taekwondo, judo, bơi, cử tạ sẽ dự các giải đấu vòng loại Olympic, thời điểm dự tranh có khi diễn ra ngay mùng 1 Tết Nguyên đán 2024 (ngày 10-2). Đón Tết xa quê, dĩ nhiên các VĐV thèm lắm cái không khí đầm ấm bên gia đình, nhưng vì nhiệm vụ và vì vinh quang cho thể thao nước nhà, họ đành phải gạt sang một bên nỗi buồn ngày đoàn viên.

Đội tuyển bơi Việt Nam gồm 6 “kình ngư” trọng điểm là Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Hoàng Khang, Ngô Đình Chuyền sẽ dự giải vô địch thế giới 2024 ở Doha (Qatar) từ ngày 2 tới 18-2. Giải đấu này được Hiệp hội Thể thao dưới nước quốc tế (FINA) tính thành tích xét chuẩn Olympic nên đội tuyển bơi Việt Nam kỳ vọng đạt thêm chuẩn, có suất chính thức tiếp theo tới Paris (Pháp). “Biết tin tôi phải xa nhà dịp tết, ba mẹ cũng buồn, nhưng vẫn luôn động viên tôi cố gắng vì những mục tiêu đã đặt ra, vì đam mê và con đường thể thao chuyên nghiệp mình đã chọn”, em trai của “tiểu tiên cá Ánh Viên” - Quang Thuấn nói.

Trong khi đó, 3 võ sĩ đội tuyển judo Việt Nam gồm Chu Đức Đạt, Hoàng Thị Tình, Nguyễn Ngọc Diễm Phương cũng nhận trọng trách “săn” vé đến Paris. Họ đang ở châu Âu và thi đấu xong lượt giải Grand Prix 2024 tại Bồ Đào Nha và sẽ tiếp tục tới Pháp, Hungary và Ba Lan tranh tài. “Phải xa nhà dịp tết là điều không ai muốn nhưng từng VĐV đều ý thức rất cao trọng trách mục tiêu tranh vé Olympic được đề ra. Tất cả các chặng thi đấu tại châu Âu lần này là xuyên suốt và 3 võ sĩ sẽ di chuyển liên tục để tham dự. Các võ sĩ sẽ chỉ về nước sau ngày 26-2 (kết thúc giải tại Ba Lan)”, Phụ trách môn judo (Cục TDTT) kiêm Tổng thư ký Liên đoàn judo Việt Nam Nguyễn Hữu An cho biết.

Đến thời điểm hiện tại, đội tuyển bơi Việt Nam mới có 1 suất chính thức tham dự Olympic Paris của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 800m tự do. Mục tiêu của “kình ngư” người Quảng Bình là săn thêm suất dự Olympic ở nội dung 1.500m tự do. Trong khi đó, Thanh Bảo phấn đấu đoạt vé ở các nội dung bơi ếch, còn Hưng Nguyên, Quang Thuấn tìm cơ hội ở nội dung cá nhân hỗn hợp. Phụ trách bộ môn bơi (Cục TDTT) Lê Thanh Huyền cho biết, việc vượt được chuẩn Olympic thông qua giải vô địch thế giới lần này là không dễ dàng. Mỗi VĐV đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thi đấu hết khả năng, bởi giải vô địch thế giới luôn là cơ hội cọ xát rất quan trọng. Đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ di chuyển tới Canada dự giải quốc tế từ ngày 3 đến 11-2 để tích thêm điểm trong việc tranh vé Olympic Paris 2024. Sau Canada, nhóm tuyển thủ tiếp tục sang Mỹ dự giải quốc tế thứ 2 và sẽ về nước vào cuối tháng 2-2024.

Tin cùng chuyên mục