Khoảng cách 5 điểm cùng bộ khung chủ lực được bảo toàn trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn vào chiều nay, Sài Gòn Xuân Thành đang hướng đến mục tiêu đầu tiên mà họ phải chinh phục là thắng đối thủ quan trọng nhất trong hành trình đua tranh lên hạng mùa này.
Trước mắt, nếu giải quyết được trận đấu trên, đội bóng của Sài thành sẽ đến gần hơn với ngôi vô địch lượt đi. Khách có nhiều thứ để hy vọng. Lực lượng mạnh, tâm lý thoải mái và phong độ đang ổn định hơn. Ngược lại, SQC.Bình Định có nhiều thứ để lo, nhưng vấn đề lớn nhất là nguy cơ… trụ hạng thêm một mùa nữa nếu lại trắng tay ở trận này.
HLV Lư Đình Tuấn của đội khách thừa nhận cái khó của SG.XT trong lúc này là gặp bất kỳ đội nào cũng phải căng sức, bởi lẽ đối thủ nào cũng muốn thắng tập thể nhiều “sao” của ông. Nhưng may cho ông là trong tay có nhiều trụ cột để có thể xoay chuyển trận đấu theo chiều hướng có lợi. Khi Kesley Huỳnh bị bắt bài hoặc không ra sân thì sự tỏa sáng của Nsi đã đem lại những bàn thắng quan trọng. Hoặc khi hàng công bị bế tắc thì tuyến sau lên tiếng kịp lúc, thậm chí cả các hậu vệ cũng có tên trong danh sách ghi bàn từ đầu mùa đến nay.
![]() |
Huỳnh Kesley và SG.XTsẽ có trận đấu khó khănở Quy Nhơn.Ảnh: Dũng Phương |
Sài Gòn XT dư sự lựa chọn ở đội hình xuất phát, trong khi SQC Bình Định lại không có được sự phong phú ấy. Thay đổi nhiều so với trước đây, nhưng thực tế ở Bình Định thì tính ổn định trong lối chơi đang là vấn đề rất lớn. Hoàng Lâm vốn dĩ không gồng quá nhiều khi ở Gạch bởi đá ở giữa Minh Phương và Tài Em, tương tự như vậy là Đức Thiện ở Bình Dương, chỉ việc “quậy” nơi hành lang trái bởi mọi thứ đã có “dàn sao” của đội này san sẻ. Nhưng khi về đội bóng đất võ, công việc của bộ đôi này nhiều hơn, vừa lấp vị trí, vừa làm thêm vai trò tổ chức, nhất là Đức Thiện còn phải hỗ trợ ghi bàn. Trong lúc ở tuyến trên chỉ mỗi mình Obinna đá “solo” khi bạn diễn Thanh Sang quá chập chờn về phong độ.
Thế nên, khi gặp đối phương yếu ở khu trung tuyến hoặc bị động trong việc phát động phản công thì SQC.Bình Định chơi như lên đồng. Đó là những trận thắng như chẻ tre hồi đầu mùa. Nhưng càng về sau, những đôi chân thấm mệt và đụng phải các đối thủ chơi rắn, chắc thì mọi điểm yếu bắt đầu phơi bày.
Vậy, chiều nay Bình Định có cơ hội để làm nên chuyện? Công bằng mà nói, SG.XT nhỉnh hơn nhưng nếu nói quá mạnh thì chưa hẳn. Khu trung tuyến của họ chưa thật sự an toàn và hầu hết các bàn thắng mà đội này có được nhờ vào tầm hoạt động của bộ đôi Kesley - Nsi trên hàng công. SG.XT chỉ mạnh ở từng vị trí, nhưng tính kết dính để hình thành một tập thể hùng hậu thì chưa hẳn. Nếu SQC.Bình Định biết người biết ta, chấp nhận phá lệ thu mình chơi phòng ngự-phản công thì cơ hội lấy điểm của họ vẫn có. Còn trường hợp gặp sức ép từ khán đài, chơi pressing tấn công ngay từ đầu theo kiểu đá mở thì chỉ hy vọng vào sức chịu đựng của hàng phòng ngự như thế nào thôi. Dự đoán: 1-1
QUỐC HUY
Các trận còn lại
Sân Thống Nhất: CLB TPHCM - TS.Quảng Nam. Đã vắng Ngọc Tùng và Jackson, trận này đội chủ nhà vắng tiếp Kim Long càng làm cho ông Simunic thêm rối trong việc bố trí đội hình. Dù chơi trên sân khách nhưng TS.Quảng Nam vẫn được đánh giá cao hơn bởi lợi thế đá 3 ngoại binh và miếng đánh phòng ngự-phản công của HLV Trần Vũ sẽ phát huy được tác dụng khi CLB TPHCM vẫn chưa giải quyết được điểm yếu ở cặp trung vệ Quốc Anh - Cokolic. Dự đoán: 1-2
Sân Cần Thơ: XSKT.Cần Thơ - TDC Bình Dương. Chỉ còn có 1 ngoại binh là Jesus nên trận này sẽ thử tính chịu đựng của hàng phòng ngự đội khách. XSKT.Cần Thơ không chỉ có lợi thế đá sân nhà mà lực lượng đã được bảo toàn nên khả năng để mất điểm khó xảy ra. Dự đoán: 1-0
Sân Đồng Nai: Đồng Nai - Than Quảng Ninh. Vốn chơi trên sân nhà khá tốt, nhưng trận này sẽ không dễ cho Đồng Nai khi gặp Than Quảng Ninh đang lên tinh thần cũng như đến gần tốp 3. Dự đoán: 1-1
Sân Thiên Trường: Nam Định - Kienlongbank.KG. Gây bất ngờ này đến bất ngờ khác, Kienlongbank KG đang sẽ là thách thức lớn cho việc Nam Định muốn kết thúc “kỷ lục” chưa biết thắng sau 9 vòng đấu. Dự đoán: 0-0
Sân Tây Ninh: F.Tây Ninh - Huda Huế. Cả khách lẫn chủ đều đang trong giai đoạn mất thăng bằng nên ví đây là trận “chung kết ngược” cũng chẳng sai. F.Tây Ninh thực tế không còn mạnh như những mùa bóng trước, còn đội khách cũng không hơn gì. Xem ra đội nào có hàng tiền đạo bén và… may hơn thì sẽ thắng. Dự đoán: 2-1