
Liverpool đã ở trong vị thế xa xỉ khi có thể chơi với những cầu thủ trẻ trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng Champions League phiên bản mới, sau khi đã sớm đảm bảo suất vào thẳng vòng 1/8. Nallo, hậu vệ 18 tuổi, là một trong số họ và đó đã chứng tỏ là một trải nghiệm đắng cay. Bốn phút sau khi vào sân thay người ở phút 83, Nallo đã nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi chuyên nghiệp, khi Liverpool để thua 2-3 trước PSV Eindhoven.
“Thật tàn nhẫn”, HLV Arne Slot của Liverpool nói về việc Nallo bị đuổi khỏi sân. “Nhưng cậu ấy chưa bao giờ chơi bóng cho đội một trước đây, và việc ra mắt ở Champions League có lẽ là điều khó khăn nhất. Cậu ấy đã hiểu sai tình huống và đó là khoảnh khắc quan trọng để rút kinh nghiệm. Sự nghiệp không phải lúc nào cũng tích cực, nó cũng có những mặt tiêu cực và cậu ấy phải đảm bảo rằng mình sẽ chơi ở giải đấu này một lần nữa”.

Nallo đã ký hợp đồng với Liverpool vào tháng 5-2023 từ West Ham, nơi anh đã trải qua học viện. Hậu vệ này đã chơi cho các đội U18 và U19 của nước Anh. Nhưng khác với Nallo, James McConnell, 20 tuổi, là một trong những cầu thủ trẻ gây ấn tượng và Slot đã nhanh chóng dành nhiều lời khen ngợi cho tiền vệ này sau trận đấu: “Chúng tôi sẽ có cuộc thảo luận về những cầu thủ có thể được cho mượn, nhưng chắc chắn có một người sẽ không được cho mượn: James McConnell. Tôi rất thích cậu ấy hôm nay. Cậu ấy rất cạnh tranh trong các buổi tập luyện, luôn rất cạnh tranh. James chơi và rất cạnh tranh. Cậu ấy chắc chắn xứng đáng được ghi nhận cho màn trình diễn của mình hôm nay”.
Khi được hỏi về tầm quan trọng của việc kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu, Slot nói thêm: “Đó chắc chắn là một thành tích tốt. Nhưng tôi đã nói nhiều lần rằng thật khó để đánh giá một bảng xếp hạng sau 8 trận đấu, chưa nói đến việc các đội phải đối đầu với các đối thủ khác nhau. Nó không nói lên nhiều điều, một số đội đã phải đối mặt với những đối thủ dễ hơn những đội khác. Nó không đảm bảo cho chúng tôi bất kỳ điều gì cho vòng tiếp theo”.