Vòng 16: Saint Etienne (7) – Rennes (10) SCTV15 trực tiếp 3 giờ ngày 7-12
Đội chủ nhà Saint-Etienne phải nỗ lực vùng dậy sau trận thua 0-1 ở Lille hôm giữa tuần, trận đấu mà HLV Christophe Galtier mô tả là màn trình diễn tệ nhất mùa giải này.
Trận thua Lille ở Stade Pierre-Mauroy hôm thứ Tư đã khiến St Etienne tụt xuống vị trí thứ 7 dù chỉ kém tốp 3 đúng 2 điểm. Vấn đề mà HLV Galtier lo lắng chính là phong độ sa sút của đội khi thắng chỉ 1 trong 5 trận ở các giải và nhất là thua đến 3 trong 4 trận Ligue 1. “Đây là trận đấu tệ hại nhất mùa này. Có quá nhiều cầu thủ kiệt sức và không còn năng lượng để vùng dậy. Khó mà đảo ngược tình thế với số trận đấu dày đặc mà chúng tôi phải chơi. Việc mất quá nhiều cầu thủ khiến việc xoay tua bất thành. Đừng ngạc nhiên khi kết thúc trận đấu nhiều cầu thủ quỵ xuống sân. Mùa qua, khi không chơi tốt, chúng tôi vẫn đủ thể lực để thắng trận, bây giờ thì khác. Đá với Lille, chúng tôi không thiếu khát vọng nhưng lại thiếu năng lượng”.

Hậu vệ Rennes phạm lỗi với tiền đạo St Etienne.
Galtier không giấu lo lắng: “Chúng tôi sẽ phải hồi phục nhanh chóng cho trận đấu vào Chủ nhật. Chúng tôi cần điểm nếu muốn duy trì tham vọng ở lượt về. Chúng tôi chờ đến tháng Giêng để tiêm thêm những nguồn máu nóng”.
Khi St Etienne mong manh trên sân nhà thì Rennes đang tỏa sáng trên sân khách: Họ bất bại 7 trận xa nhà kể từ khi thua Bastia 1-2 ở tuần mở màn chiến dịch. Vấn đề là phong độ chung của Rennes không ấn tượng khi họ chỉ thắng 1 trong 11 trận gần đây. Dù đang đứng thứ 10 nhưng Rennes chỉ hơn nhóm đèn đỏ đúng 5 điểm, trong lúc họ cũng kém tốp 3 đúng điểm số đó. Sau trận thua Marseille 0-1 trên sân nhà, các CĐV đã đòi sa thải HLV Philippe Montanier, nhưng ông phân bua: “Hoàn cảnh cá nhân tôi không phải là điều quan trọng nhất. Trước trận Marseille chúng tôi có 1 thắng và 2 hòa. Đừng quên là chúng tôi chỉ thua 3 lần từ đầu mùa. Kém suất dự Champions League 5 điểm, chúng tôi quyết không bỏ cuộc nhưng vẫn cần màn trình diễn tốt để giành điểm. Chúng tôi đang chơi tệ nhưng chẳng có gì phải nản bởi chỉ cần vài chi tiết nhỏ là đội sẽ lại cất cánh thôi”.
Cách nói của Montanier cho thấy ông sẽ thủ chặt để lấy 1 điểm, bởi không chừng chỉ cần 1 điểm cũng giúp đội thăng 2 bậc. Đội khách thì đá tồi, chủ nhà thì kiệt lực, trận đấu ở St Etienne khó tránh khỏi kết quả hòa nhạt nhẽo.
Dự đoán: Hòa 0-0.
HÀM YÊN