SPL - S6: Điện Bách Khoa Ninh Thuận - sự kết hợp giữa kinh nghiệm dẻo dai và khát khao tươi mới - đang gan lỳ tiến lên

Khởi đầu SPL - S6 bằng trận thua tan nát 1-7 trước Ứng viên số 1 ngôi vô địch: An Biên FC, “tân binh” non trẻ Điện Bách Khoa - Ninh Thuận sẽ sờn lòng và nhụt chí? Không, đội bóng của “em bầu” Đàng Xuân Trường càng đá càng hay, càng chơi càng gan lỳ, và đang góp mặt bất ngờ trong Tốp 3 đội dẫn đầu Giải bóng đá 7 người VĐQG - Bia Sài Gòn Cup 2024 của Khu vực miền Nam.

"Tân binh" Điện Bách Khoa - Ninh Thuận
"Tân binh" Điện Bách Khoa - Ninh Thuận

Có thể nói, Điện Bách Khoa - Ninh Thuận là đội bóng mới mẻ, gan lỳ và thú vị nhất ở SPL - S6. Đội bóng vốn là tập hợp của những cựu binh phủi giàu kinh nghiệm như Luân sư phụ, Trung nhóc, Quân khỉ... cùng với nhiều thành viên trẻ trung hiện còn đang là sinh viên.

Ở trên băng ghế huấn luyện, Điện Bách Khoa - Ninh Thuận nhận được sự trợ lực lớn lao từ HLV Dương Văn Tiến cùng những trợ lý của anh, trong đó có không ít người cũng là cựu cầu thủ chuyên nghiệp - năng khiếu, xuất thân và trưởng thành từ bóng đá Ninh Thuận.

Ở ngoài sân đấu, trên khán đài hay trong các bàn tiệc “chia ngọt sẻ bùi”, Điện Bách Khoa - Ninh Thuận cũng thu hút đông đảo CĐV vốn là người con đến từ vùng đất Ninh Thuận nắng, nóng và đầy gió, cùng chung tay tham gia. Như “em bầu” Đàng Xuân Trường nói: “Tôi muốn đóng góp cái gì đó cho phong trào bóng đá Ninh Thuận nói chung - để lan tỏa khắp nơi”.

Ngay sau trận thua 1-7, Điện Bách Khoa - Ninh Thuận siết lại đội ngũ, bắt đầu chuyến hành trình gan lỳ, nhưng cũng tươi tắn đến khó tin. Họ đã cầm hòa một Ứng viên khác là Nghiêm Phạm Holdings, họ đánh bại cả Bamboo FC đang trẻ hóa lực lượng. Liên tục ở những vòng đấu gần đây, họ thắng cả Thép Việt Thắng và Hữu Định - Song Hùng, để vươn lên Tốp 3.

Với một đội bóng tân binh bất kỳ ở SPL, việc phải đối mặt với 3 “ông lớn” là An Biên, Nghiêm Phạm Holdings và cả Bamboo ở 3/4 vòng đấu đầu tiên có thể mang đến một “bi kịch trí mạng”. Nhất là khi họ thua An Biên ở trong trận mở màn với tỷ số 1-7.

Tuy vậy, HLV Dương Văn Tiến đã động viên, đốc thúc các cầu thủ của mình siết chặt lại đội ngũ - xây dựng lại tinh thần và rồi, Điện Bách Khoa - Ninh Thuận vượt qua “khúc cua hiểm nghèo” ngay vạch xuất phát với 7 điểm/4 trận đấu. Thành tích rất là ấn tượng!

Tận mắt chứng kiến “quả ngọt” của đội nhà dù vừa thăng hạng, HLV Dương Văn Tiến chia sẻ: “Tinh thần và sự đoàn kết vẫn là chiếc chìa khóa vạn năng dẫn đến thành công, ở trong mỗi một trận đấu rất là khắc nghiệt của mùa giải SPL - S6”.

“Đội bóng chúng tôi là sự kết hợp tốt giữa những đàn anh lớn, như là Luân sư phụ, là Trung nhóc, Quân khỉ... những người giàu kinh nghiệm, luôn cố gắng hỗ trợ và truyền đạt cho các đàn em là những cầu trẻ tuổi còn đang học Đại học, là những sinh viên”.

“Điều này thậm chí còn mang nhiều ý nghĩa to lớn hơn nữa. Vì không chỉ truyền đạt cả kinh nghiệm và động viên nhau trên sân đấu, ở ngoài sân, trong các buổi tập, trong các buổi gặp gỡ, những đàn anh lớn sẵn sàng sẻ chia hỗ trợ các đàn em trong cả trải nghiệm sống cuộc thường nhật, để các bạn trẻ trưởng thành và bản lĩnh hơn, trong đời”.

Ngay vào lúc này, rất nhiều đàn em - ở cả trong sân đấu lẫn trên băng ghế dự bị - đều quan sát kỹ xem, những Luân sư phụ, Trung nhóc và Quân khỉ đang làm gì, chơi bóng như thế nào để học hỏi cùng tiến bộ, dần trưởng thành.

Những pha đoạt bóng phản công, đeo bóng bền bỉ của Luân sư phụ, pha vê bóng gầm giày... đúng chất futsal của Trung nhóc trước khi ghi bàn, những tình huống kéo bóng bền bỉ từ sân nhà sang phần sân đối phương của Quân khỉ tưởng đã giã từ bóng đá phủi đỉnh cao vài năm trước...

Tất cả đó đều là những bài học, từ vỡ lòng đến lớp 1, cấp 2 và cấp 3, thậm chí nâng cao dành cho những cầu thủ trẻ, trưởng thành từ bóng đá sinh viên như là Trần Minh Thảo (sinh năm 2003), Trần Thành Nhân (2003), Nguyễn Thanh Lịch (2003), Phan Hoài Nam ( 2002 ), Nguyễn Duy Phương (2001).

HLV Dương Văn Tiến, người hưởng thụ cảnh những chàng trai sinh năm 2000 lớn lên qua 6 vòng đấu, hào hứng cho biết: “Với tinh thần trẻ trung, sự khát khao bùng cháy, cũng như những nỗ lực của bản thân, các bạn tới đây để chứng minh với tất cả mọi người rằng - mình có thể chơi bóng ở sân chơi SPL đầy khắc nghiệt này”.

“Tất nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn là rất dài để các bạn hoàn thiện, trưởng thành, có bản lĩnh nhiều hơn qua từng trận đấu. Hy vọng các bạn luôn giữ được ngọn lửa ấy. Đó là điều tôi cảm thấy hài lòng đối với các bạn trẻ trong đội mình”.

Duy trì vị trí tốp 3 đến hết những vòng đấu còn lại sẽ giúp Điện Bách Khoa - Ninh Thuận lấy một suất tham gia VPL. Nhưng là một “tân binh”, từng thành viên của đội bóng Ninh Thuận đều tự nhủ phải cẩn trọng, giữ đôi chân bước chắc trên mặt sân cỏ nhân tạo, không suy tính xa xôi và "không đếm gà trước khi trứng nở".

“Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ đến việc đội sẽ xếp thứ hạng nào và kết quả chung cuộc ra sao”, HLV Dương Văn Tiến thẳng thắn giải thích, “Mỗi trận đấu sẽ là một thách thức thú vị cho cá nhân tôi cũng như cho Điện Bách Khoa - Ninh Thuận”

“Hiện tại, chúng tôi vẫn duy trì tập luyện và sự tập trung cũng như chuẩn bị tốt nhất cho 5 vòng còn lại của giải đấu. Để có thể cống hiến cho khán giả cũng như người hâm mộ , đã luôn đồng hành cũng như ủng hộ đội bóng Điện Bách Khoa - Ninh Thuận này”.

Nhưng trước mắt, có một mục tiêu mà đội bóng đã hoàn thành: “Đưa Ninh Thuận xuất hiện trên bản đồ bóng đá phủi 7 người của Việt Nam”. Đây là mục tiêu mà “em bầu” Đàng Xuân Trường (xin phép gọi “bầu” là “em bầu” vì còn rất nhỏ tuổi, chỉ mới là sinh viên năm 2) đã đề ra trước tiên khi lên ý tưởng thành lập đội bóng từ cuối năm ngoái...

295A0466.jpg
295A0494.jpg
295A0537.jpg
295A0621.jpg
295A0623.jpg

Tin cùng chuyên mục