Son Heung Min trở lại thời thanh xuân cùng với Ange Postecoglou

Son đã rơi nước mắt vì tức giận bản thân, tự nhận mình và các đồng đội đã “yếu đuối” sau khi dẫn trước nhưng lại thất bại trước West Ham, nối dài chuỗi trận không biết đến chiến thắng không mong muốn lên con số 5. Nhưng rồi anh trở lại cùng với một Tottenham ngùn ngụt ý chí chiến đấu ở trận thắng Newcastle trong hoàn cảnh chấn thương phá nát đội hình của Tottenham.

Son Heung Min trở lại thời thanh xuân cùng với Ange Postecoglou

Son Heung-min khiến cho Trippier khốn khổ suốt bữa tối hôm đó. Anh ép đối thủ xuống sát đường biên ngang mà không cách gì phá được bóng, rồi chuyền vào cho đồng đội ghi bàn mở tỷ số. Ở pha bóng mà Tottenham nâng tỷ số lên, cũng Son là người khiến Tripper trở thành gã hề. Rồi Son ghi tên mình vào bảng tỷ số với một quả phạt đền ở phút 85, san bằng số bàn thắng với với Ian Wright (113 bàn thắng) ở Premier League. HLV Ange Postecoglou hết lời khen ngợi số 7: “Tôi nghĩ Sonny đã sớm tạo ra cách chúng tôi muốn chơi trong trận đấu này. Anh ấy thực sự thích thú với nó và đó là những gì bạn cần từ người đội trưởng”.

Những tưởng sự ra đi của Harry Kane sẽ khiến hàng công Tottenham Hotspur mất đi sức công phá, ít ai ngờ rằng vào thời điểm hiện tại, Son đã kế nhiệm vị trí của người đồng đội cũ không chỉ với chiếc băng đội trưởng trên tay mà còn là gánh vác hàng công của Tottenham dưới một vai trò mới. 10 bàn thắng sau 16 trận đấu,trái với hình ảnh một chân chạy cánh bị chấn thương hành hạ suốt mùa giải trước, giờ đây, tuyển thủ Hàn Quốc đang lĩnh trách nhiệm ghi bàn chính cho CLB Bắc London.

“Mùa giải trước thật sự rất đáng thất vọng đối với cá nhân tôi. Về mặt thể chất, tôi không đảm bảo 100% sức khỏe để có thể ra sân. Tôi không muốn các CĐV thất vọng. Tôi muốn tiếp tục nỗ lực”, Son phát biểu hồi hè qua.

Bước ngoặt đến với Tottenham Hotspur khi HLV Ange Postecoglou được bổ nhiệm làm thuyền trưởng của đội bóng. Chiến lược gia người Australia không chỉ vực dậy một Tottenham rệu rã về tinh thần mà còn thực hiện một số thay đổi mang tính đột phá. Sự ra đi của Kane có lẽ là một điểm mấu chốt cho sự nghiệp cấp CLB của Son. Ở tuổi 31, số 7 người Hàn Quốc vẫn giữ được tốc độ, song được bố trí thi đấu ở trung tâm hàng công nhiều hơn. Số bàn thắng của anh hiện đã gang với cả mùa trước.

f8uq-6nwcaaxsgo-scaled-9193.jpeg

Đó có thể gọi là một sự chuyển biến tự nhiên về vị trí của Son, người cao 1m83 với thể chất cường tráng và có thể dứt điểm bằng cả 2 chân. Ở phần đầu sự nghiệp, Cristiano Ronaldo cũng thi đấu ở cánh nhưng dần chuyển vào thi đấu như một trung phong của đội. Hiện tại, Son có vẻ đang đi theo con đường tương tự. Mùa giải 2023/24, khu vực hoạt động của số 7 chủ yếu nằm trong vòng cấm.

Trên thực tế, Son là người phù hợp cho một vị trí chơi cao nhất hàng công “Gà trống” hơn so với Kane xét dưới thời Postecoglou. HLV người Australia ưa thích một trung phong thường xuyên chạy ra sau lưng hàng phòng ngự và quấy phá các trung vệ, từ đó mở ra khoảng trống cho các vệ tinh khác như James Maddison. Kane, ngược lại, đảm nhận nhiều vai trò hơn và thường lùi sâu để xây dựng lối chơi.

Hệ thống trên bao gồm cả pressing. Nguồn thể lực của Son ở tuổi 31 vẫn vô cùng dồi dào. Anh đang dẫn đầu ở thống kê về tổng quãng đường di chuyển khi tiến hành pressing hàng thủ đối phương tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. “Son là một thủ lĩnh và là mẫu cầu thủ tuyệt vời. Khi bạn đặt cậu ta vào vị trí đó, cậu ấy sẽ thi đấu vô cùng năng nổ và đặt CLB lên hàng đầu. Son luôn muốn những điều tốt nhất cho CLB”, Postecoglou nói.

“Điều gì là tốt nhất cho đội bóng?” đang là chủ đề hấp dẫn tại Tottenham vào lúc này. Thật kỳ lạ rằng việc mất đi Kane - một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB lại mang đến lợi ích cho thầy trò Postecoglou. Tuy Kane vẫn đang thăng hoa ở Bayern Munich, và vẫn còn quá sớm để các CĐV Tottenham không nhớ Kane nhưng Tottenham đang có một trung phong phù hợp với triết lý HLV mới, một cầu thủ chăm chỉ và hy sinh vì đội bóng.

9916511a-2ce6-4bcb-8fa5-41bba0155026-2946.jpg

Còn với cá nhân Son, anh dành lời chân tình đến Ange Postecoglou, người đã truyền cảm hứng cho Tottenham và “khiến anh cảm thấy như một đứa trẻ trở lại”. “Cách ông ấy làm việc nói thật là điên rồ… cách ông ấy nói chuyện thật tuyệt vời với tư cách là một con người, với tư cách là một huấn luyện viên, không có gì hơn thế. Điều đó thật ngạc nhiên, tôi đã 31 tuổi, đã học được nhiều điều trước đây, tôi cảm thấy mình đã có đủ nhưng kể từ khi ông ấy đến, 'wow! Tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Khi ông ấy nói chuyện, tôi cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Tôi chỉ muốn ra ngoài chơi cho ông ấy và CLB. Cảm giác như ông ấy chỉ là một phần của gia đình tôi."

Tin cùng chuyên mục