Tottenham - Newcastle

Son Heung-min kêu gọi Tottenham quyết thắng Newcastle

Tottenham phải bắt đầu trở nên tàn nhẫn nếu không muốn thấy số phận thổi bay suất dự Champions League mùa tới. Đội trưởng Son Heung-min đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết với các đồng đội rằng hãy chơi bằng cả trái tim hoặc quên đi mục tiêu trong top 4 mùa này.

Son Heung-min kêu gọi tinh thần quyết thắng
Son Heung-min kêu gọi tinh thần quyết thắng

Tottenham tiếp đón Newcastle trên sân nhà với quyết tâm quật khởi sau 5 trận chỉ được 1 điểm. Từ vị thế dẫn đầu bảng hồi tháng 10, họ tụt nhanh xuống vị trí thứ 5, kém đội đầu bảng hiện thời là Liverpool đến 10 điểm. Những trận cầu xui xẻo, những kết quả trái chiều đã khiến đội quân của Pochettino mất điểm một cách không thể chấp nhận nổi. Son Heung-min đã lên tiếng sau trận thua West Ham 1-2 hôm thứ Năm.

“Chắc chắn đó là những khoảnh khắc khó khăn. Chúng tôi không nên chấp nhận tình huống này vì đó không phải là một màn trình diễn tồi, trong tất cả các trận đấu chúng tôi thống trị thế trận nhưng những sai lầm đã giết chết trận đấu.

“Chúng tôi không thể chấp nhận điều này và rõ ràng tôi là người đầu tiên, tôi chịu trách nhiệm và trận đấu sắp tới gặp Newcastle sẽ diễn ra rất sớm nên chúng tôi phải phục hồi và phải sẵn sàng. Mọi người phải ngẩng cao đầu, vươn vai nhận lấy sự mất mát và đi tiếp".

Thua 4 trong 5 trận không thắng, chẳng có gì ngạc nhiên khi nói rằng chuỗi trận cằn cỗi của Tottenham bắt đầu khi đội mất bộ đôi đáng tin cậy James Maddison và Micky van de Ven vì chấn thương trong trận trận thua kinh hoàng 1-4 trước Chelsea.

Nhưng Son nhanh chóng bác bỏ lập luận cho rằng Tottenham không thể triển khai tấn công nếu không có 2 ngôi sao chủ chốt, những người có thể phải ngồi ngoài cho đến tháng 2. "Tôi biết mọi người yêu Maddison và tôi biết các bạn thích nói về Maddison, tôi hiểu 100% nhưng chúng tôi đang ở vào đúng vị trí phải tàn nhẫn hơn, phải chính xác và quyết liệt hơn để giành phần thắng.

“Chúng tôi phải quyết đoán hơn và trước khi có cơ hội, bạn phải luôn ở đúng vị trí và tìm ra những đường chuyền phù hợp. Bạn không chỉ tạo ra cơ hội mà còn phải quyết đoán hơn. Chúng tôi phải thực hiện những quyết định tốt hơn và tôi nghĩ đây sẽ là những điểm chính".

Son cũng nhanh chóng bác bỏ lập luận rằng Tottenham khơi dậy nỗi uất hận của trận thua Newcastle 1-6 mùa trước, làm nguồn cảm hứng để phục thù trên sân nhà. Liệu trận thua một chiều có mang lại thêm động lực hay không, Son đáp: "Không, không. Mỗi trận đấu ở Premier League đều là rất lớn và khiến chúng tôi có động lực, đặc biệt là Newcastle và hoàn cảnh mà chúng tôi đang phải đối mặt lúc này. Chúng tôi chỉ cần phải nỗ lực nhiều hơn những gì mình đã thể hiện".

Trong khi đó, tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg phải vật lộn để chịu đựng bản chất của việc Tottenham gục ngã trong hiệp hai dưới tay West Ham. Cầu thủ người Đan Mạch nói: "Hiệp 1 tương đối ổn nhưng chúng tôi đã không vượt qua được giới hạn - chúng tôi không tạo được đà. Chúng tôi không ghi được bàn thắng. Thật đáng thất vọng khi để họ vào trận như chúng tôi đã làm. Quả là tàn khốc”.

Ngoài James Maddison (mắt cá chân), Micky van de Ven (đùi), phòng điều trị của Tottenham cũng đầy ngôi sao. Từ Ivan Perisic (đầu gối), Manor Solomon (đầu gối), Ryan Sessegnon (gân kheo), Rodrigo Bentancur (mắt cá chân), Ashley Phillips (mắt cá chân), Eric Dier (háng) hoặc Alfie Whiteman (mắt cá chân). Không ai trong số đó hồi phục kịp cho trận đấu với Newcastle, nhưng Postecoglou vẫn từ chối lấy cuộc khủng hoảng chấn thương biện minh cho phong độ tệ hại của đội mình.

Giống như Son, Hojbjerg cảm thấy được an ủi khi Tottenham có cơ hội giải quyết ổn thỏa mọi chuyện một cách nhanh chóng khi Chim chích chòe làm khách ở phía bắc London. Anh nói tiếp: “Tất nhiên là không tốt nhưng may mắn là chúng tôi đã xoay chuyển tình thế nhanh chóng và điều đó cho đội cơ hội trở lại vị trí dẫn đầu.

"Đây là điều chúng tôi phải ghi nhớ để quay trở lại với những trận thắng. Điều đó rất đơn giản. Chúng tôi sẽ đi đúng hướng và chúng tôi tin tưởng 100% vào tình hình hiện tại. Chúng tôi chỉ cần thắng các trận đấu".

Đội hình dự kiến:

Tottenham (4-5-1): Vicario; Porro, Romero, Davies, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Lo Celso, Richarlison; Son

Newcastle (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Joelinton, Guimaraes, Miley; Almiron, Isak, Gordon

Dự đoán: Tottenham – Newcastle 2-1

pre-cn-420.jpg

Tin cùng chuyên mục