Sợ chấn thương, Salah chỉ tập 20% giáo án

Hậu vệ Liverpool Alberto Moreno tiết lộ là đồng đội Mohamed Salah gần đây chỉ dám tập chừng 20% khối lượng bài tập mà ban huấn luyện đề ra để tránh bị chấn thương ở giai đoạn mỏi mệt cuối mùa giải.
Mohamed Salah (trái, Liverpool) sút bóng trước hậu vệ Roma
Mohamed Salah (trái, Liverpool) sút bóng trước hậu vệ Roma

Mohamed Salah đã có một mùa giải tuyệt vời ở Anfield khi đoạt vô số giải thưởng cá nhân, khi được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp và Hội các cây bút bóng đá Anh vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm. Anh đã ghi dấu ấn với 43 bàn thắng trên các mặt trận và đang dẫn đầu giải Vua phá lưới Premier League với 31 bàn.

Tuy nhiên, mùa giải càng về cuối càng trở nên căng thẳng và những ngôi sao càng dễ dính chấn thương nên Mohamed Salah phải hạn chế tập luyện để tránh dính chấn thương. Salah đã bỏ lỡ trận derby Merseyside hôm 7-4 vì chấn thương vòm háng ở trận tứ kết Champions League với Manchester City 3 ngày trước đó.

Chứng kiến nhiều ngôi sao dính chấn thương không đáng có trong các buổi tập, nên Salah càng phải thận trọng. Hậu vệ Moreno nói trên tờ El Partidazo và El Transistor: “Salah là một anh chàng đáng kinh ngạc. Cậu ấy đã có một năm phi thường. Tôi nghĩ Salah chỉ tập luyện ở mức 20% so với trước vì anh ấy sợ bị thương”.

Một lý do khác khiến Salah phải thận trọng hơn khi bước vào tháng ăn chay của đạo Hồi, Moreno nói đùa: “Giờ là Ramadan, tôi sẽ ăn và uống cho anh ta, đó là điều tôi có thể làm”.

Salah đã giúp đội bóng của Jurgen Klopp vào chung kết Champions League sau khi vượt qua Roma ở sân Olimpico. Moreno không có mặt trong chiến thắng chung cuộc 7-6 của Liverpool trước Roma, bởi Andrew Robertson đã chơi rất hay trong đội hình Liverpool kể từ khi Moreno trở lại sau chấn thương mắt cá.

Sợ chấn thương, Salah chỉ tập 20% giáo án ảnh 1  Alberto Moreno
Dĩ nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha rất muốn tham gia trận chung kết Champions League gặp Real Madrid tại Kiev ngày 26-5. "Tôi vẫn chưa tin rằng mình sẽ chơi trận chung kết Champions League. Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời và sẽ chiến đấu cho vinh quang ở Champions League”.

“Bạn phải nói với HLV Jurgen Klopp để đưa tôi vào chung kết! Mọi người chơi đều muốn ra sân. Tôi bị mất suất đá chính vì chấn thương. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó. Giờ là lúc vui thú với thành công”.

Người ta hỏi nếu Moreno được phép “xóa tên” một đối thủ nào đó ở trận chung kết Champions League, anh đáp: “Nếu tôi có thể xóa bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid, thật dễ dàng: Cristiano Ronaldo”.

Tin cùng chuyên mục