Sau tai nạn trượt tuyết: Michael Schumacher đang nguy kịch

Làng đua xe F1 chấn động trước thông tin tay đua lừng danh người Đức - Michael Schmacher - đang trong “tình trạng nguy kịch” sau khi bị chấn thương não nghiêm trọng trong tai nạn trượt tuyết ở khu nghỉ mát trên dãy Alps Meribel (thuộc Pháp) vào hôm Chủ nhật rồi.

Bệnh viện Grenoble, nơi tiếp nhận bệnh nhân Schumacher xác nhận họ đang tiến hành chữa trị cho tay đua người Đức này. Theo Bệnh viện Grenoble, Schumacher đang hôn mê vì bị chấn thương đầu rất nặng, thông tin này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi có báo cáo ban đầu cho rằng những chấn thương của Schumacher không gây ảnh hưởng đến tính mạng của anh (!?).

Tối hôm Chủ nhật, đại diện của Schumacher đã ra thông báo cho biết: “Anh ấy hiện đang hôn mê với một chấn thương nặng ở đầu, và chấn thương này cần phải tiến hành giải phẫu hệ thần kinh ngay lập tức để chữa trị. Hiện tại, anh ấy vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch”.

Các quan chức của Bệnh viện Grenoble đã từ chối cung cấp thêm chi tiết về tình trạng hiện tại của Schumacher và nói rằng những thông tin khác sẽ được cung cấp trong vài ngày sắp tới. Điều này càng khiến cho giới mộ điệu làng đua xe F1 và những CĐV của anh thêm lo lắng.

Ngoài đua xe, Michael Schumacher cũng rất yêu thích trượt tuyết.

Ngoài đua xe, Michael Schumacher cũng rất yêu thích trượt tuyết.

Trước đó, khi Schumacher đang được đưa đi cấp cứu bằng máy bay trực thăng đến một bệnh viện nhỏ gần đó, một phát ngôn viên của khu nghỉ mát French Alps nói với giới truyền thông là chấn thương “không quá nghiêm trọng”. Tuy vậy, ngay sau đó Schumacher đã được chuyển thẳng đến Bệnh viện Grenoble bởi vì các bác sĩ đánh giá chấn thương của anh thực sự nghiêm trọng.

Trong một nỗ lực giành giật Schumacher trở về với cuộc sống bình thường trước sự đe dọa của tử thần, Giáo sư Gerard Saillant, một chuyên gia về chấn thương não và xương sống, và là một người bạn chí chân của Schumacher, đã bay đến Bệnh viện Grenoble ngay vào sáng Chủ nhật.

Giáo sư Saillant từng điều trị cho Schumacher sau khi anh bị tai nạn khá nghiêm trọng ở Silverstone hồi năm 1999, khiến anh bị gãy một chân.

Trong báo cáo ban đầu trước báo giới, Giám đốc của khu nghỉ dưỡng Meribel - ông Christophe Gernignon-Lecomte - cho biết: “Anh ấy đã bị ngã vào lúc 11 giờ 7 phút sáng Chủ nhật khi vô tình trượt ra phía ngoài đường trượt tuyết ở Meribel. Đầu của anh đập thẳng vào một tảng đá, gây ra tổn thương dù anh có đội mũ bảo hộ. Đến 11 giờ 15, lực lượng cấp cứu khẩn cấp đã phản ứng ngay, và Schumacher được máy bay đưa đến Bệnh viện Moutier cách đó 15km. Anh bị choáng, co giật nhưng vẫn tỉnh táo. Có lẽ có chấn động nhưng không nghiêm trọng!”.

Hiện tại, cảnh sát Pháp đang tiến hành điều tra nguyên nhân của tai nạn, trong khi đài truyền thanh Europe 1 thông báo rằng Schumacher đã gặp nạn khi ra ngoài trượt tuyết một mình. Phát ngôn viên của anh, bà Sabine Kehm, nói với phóng viên tờ Bild một cách ngắn gọn: “Michael đã bị ngã đập đầu khi đang đi trượt tuyết một mình trong rặng Alps thuộc Pháp. Anh ấy đã được đưa đến bệnh viện và đang được điều trị”.

Hiện đã có rất nhiều chia sẻ, động viên của người hâm mộ dành cho Schumacher - người mới giải nghệ lần thứ 2 khỏi làng đua F1 thế giới vào tháng 10-2012, 2 năm sau khi quay trở lại thi đấu lần thứ 2. Một người hâm mộ giấu tên ở Đức có nói một câu đầy cảm khái: “Mỉa mai làm sao, một tay đua trải qua phần lớn thời gian mạo hiểm cuộc sống trong các cuộc đua tốc độ, những khúc quanh tử thần với tốc độ lên đến hàng trăm km giờ lại… đẩy bản thân đến hiểm cảnh bằng tuyết…”.

HOÀNG DƯƠNG

... giữa sự sống và cái chết

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau tai nạn, tình trạng sức khỏe của Schumacher mỗi lúc một xấu hơn. Cũng theo tờ Dauphine Libere, dường như “Schumi” phải trải qua cuộc phẫu thuật lần thứ 2 trong đêm Chủ nhật. Tuy nhiên, các bác sĩ của Bệnh viện Grenoble khẳng định họ không phải phẫu thuật lần hai. Đó chỉ là lời đồn.

Phóng viên và giới mộ điệu chờ tin bên ngoài Bệnh viện Grenoble.

Phóng viên và giới mộ điệu chờ tin bên ngoài Bệnh viện Grenoble.

Michael Schumacher sẽ tròn 45 tuổi vào ngày 3-1 tới. Anh là tay đua F1 đoạt nhiều danh hiệu nhất thế giới với 7 lần từ năm 1994 đến 2004 và 91 chiến thắng ở Grand Prix.

Sáng qua, Bệnh viện Grenoble thông báo, Michael Schumacher vẫn luôn “ở trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi không thể cho biết thêm về tình trạng sức khỏe của Michael Schumacher. Nhưng rõ ràng, nếu không có nón bảo hiểm, lẽ ra anh ấy không còn sống đến giờ này”.

Và đến 11 giờ, trong bản theo dõi bệnh lý, các bác sĩ  xác nhận tình trạng “nguy kịch của bệnh nhân trong việc hồi sức não”. Giáo sư Jean-Francois Payen giải thích: “Michael Schumacher đang bị hạ thân nhiệt. Tất cả phương án điều trị cần thiết đều được thực hiện. Mục tiêu của chúng tôi là hạ chế áp lực nội sọ và đảm bảo oxy lưu thông trong não”.

Theo vị bác sĩ này, còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì.

NGUYỄN THU

Giới thể thao nói gì?

Các VĐV thể thao đỉnh cao trên toàn thế giới gởi lời động viên đến Michael Schumacher.

Các tay đua F1. Tay đua người Brazil Felipe Massa (từng là đồng đội của Michael Schumacher ở đội đua Ferrari) viết trên mạng xã hội Instagram: “Tôi cầu nguyện cho anh, người anh em. Tôi hy vọng anh sớm hồi phục. Thượng đế che chở cho anh, Michael”. Lời cầu chúc này còn được kèm theo một bức ảnh cho thấy Michael Schumacher và Felipe Massa cùng đứng trên bục nhận giải thưởng.

Tay đua người Pháp Romain Grojean của đội Lotus viết trên Twitter: “Mọi cảm thông của chúng tôi hướng về Schumi và gia đình anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy sớm hồi phục”.

Tay đua người Đức Adrian Sutil  của đội Sauber viết trên Twitter: “Tôi hy vọng Michael Schumacher sẽ chóng hồi phục! Cảm thông cho anh và gia đình anh”.

Các VĐV thể thao khác.  Ngôi sao bóng rổ Nicolas Batum viết trên Twitter: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho Michael Schumacher. Một trong những ngôi sao vĩ đại, thậm chí là vĩ đại nhất”. Trong khi đó, Fabio Cannavao (Quả bóng vàng 2010) viết ngắn gọi… kiểu Italia: “Forza Schumi” (tạm dịch: “Mạnh mẽ lên Schumi”)…

CÔNG ĐẠM

Thủ tướng Đức “vô cùng hốt hoảng”

Thông qua phát ngôn viên của Chính phủ Đức ngày hôm qua, Thủ tướng Angela Markel gởi lời thăm hỏi và động viên đến Michael Schumacher và gia đình anh sau vụ tại nạn bi kịch hôm Chủ nhật tại khu trượt tuyết Merikel.

Phát ngôn viên Steffen Seibert cho biết: “Giống như hàng triệu người Đức, Thủ tướng và các thành viên chính phủ vô cùng hốt hoảng khi hay tin về vụ tai nạn nghiêm trọng của Michael Schumacher. Cùng với Michael Schumacher và gia đình anh, chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ vượt qua những vết thương. Chúng tôi cầu chúc cho vợ, các con và các thành viên trong gia đình anh có thêm nhiều can đảm và đoàn kết trong những thời khắc khó khăn như thế này”.

Đội đua Ferrari, nơi Michael Schumacher từng 5 lần vô địch thế giới, cũng bày tỏ sự cảm thông. Họ ra thông cáo hôm thứ Hai: “Cả đội đua Ferrari đang hướng về Michael Schumacher. Đặc biệt, Chủ tịch Luca di Montezemolo và Giám đốc thể thao Stefano Do “đang liên lạc với gia đình và người thân của Schumacher” trong thời điểm “vô cùng khó khăn” và “hy vọng sớm nhận được những thông tin tốt đẹp nhất”.

Trước sự động viên, chia sẻ của mọi người, lần đầu tiên gia đình Michael Schumacher đưa ra thông cáo cảm ơn chiều qua. Người quản lý Sabine Kelm đọc thông cáo trước báo chí: “Chúng tôi cảm ơn đội ngũ y tế, những người mà chúng tôi quen biết, đã làm tất cả những gì có thể để giúp Michael. Chúng tôi cũng cảm ơn mọi người trên toàn thế giới đã gởi lời động viên, chia sẻ và những lời chúc tốt đẹp nhất cho việc hồi phục của Michael”.

Bà Sabine Kelm xác nhận thêm rằng gia đình của Michael Schumacher đang túc trực tại bệnh viện, nhưng tất cả  “đều không khỏe” và “rơi vào tình trạng hốt hoảng”. Do đó, bà yêu cầu giới truyền thông tôn trọng sự riêng tư của những người thân, đồng thời cảm ơn mọi người đã động viên.

CÔNG MINH

Tin cùng chuyên mục