Marcelo Teixeira, một doanh nhân, đã đánh bại 4 đối thủ và kết thúc với 53% phiếu bầu để lần thứ 3 đảm nhận vai trò Chủ tịch Santos, bắt đầu từ ngày 1-1 năm tới. Ông cho biết quyết định này là để tưởng nhớ và bày tỏ tôn trọng đối với ngôi sao lớn nhất lịch sử CLB - người đã qua đời vào ngày 29-12 năm ngoái ở tuổi 81 vì bệnh ung thư ruột kết: “Cho đến khi Santos trở lại Serie A, đó là tiêu chuẩn của CLB này, chúng tôi sẽ không thi đấu với chiếc áo số 10. Chúng tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh trở lại giải hạng Nhất nhưng cho đến lúc đó, không ai khoác lên mình chiếc áo vinh quang nhất”.
Nhiều năm trước, Teixeira từng đề nghị CLB nên “treo” vĩnh viễn chiếc áo số 10 của Pele, nhưng chính huyền thoại 3 lần vô địch World Cup không muốn điều đó xảy ra. Sau khi Pele qua đời, mỗi trận sân nhà của Santos tại giải VĐQG Brazil năm nay đều tưởng nhớ ông ở phút thứ 10 - ám chỉ số áo ông mặc khi thi đấu cho Santos và tuyển Brazil. Tuy nhiên, thật buồn khi điều đó vẫn không thể thúc đẩy tinh thần của đội, và trận thua 1-2 trên sân nhà trước Fortaleza hôm thứ Tư đã dẫn đến việc CLB lần đầu tiên phải xuống hạng.
Người hâm mộ giận dữ đốt ô tô và xe buýt vào đêm hôm đó, và cũng gây nhiều vấn đề xấu khi khi cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch diễn ra. CLB hiện cũng đang trong tình trạng đang nợ nần, chia rẽ... Tân Chủ tịch Teixeira nói với các thành viên CLB sau cuộc bỏ phiếu: “Đáng lẽ đây phải là một bữa tiệc, nhưng thời điểm này không thích hợp để ăn mừng. Từ bây giờ chúng ta cần phải đoàn kết để đưa Santos trở lại đúng với đẳng cấp của mình”.
Khi Pele bắt đầu thi đấu ở Santos, chiếc áo số 10 chỉ là một trong số rất nhiều chiếc áo, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Sau khi ông bắt đầu tỏa sáng cho CLB và đội tuyển quốc gia Brazil, các cầu thủ hàng đầu trên thế giới cũng bắt đầu chọn con số đó làm của riêng mình - bao gồm Diego Maradona, Zinedine Zidane và Lionel Messi...