Vòng 16: Dortmund - Frankfurt 4-1
Chiến thắng 4-1 trước Frankfurt, trận thắng thứ ba liên tục ở Bundesliga, đã giúp Dortmund duy trì khoảng cách 5 điểm trước đội đầu bảng Bayern Munich và điều đó đã đem lại sự hài lòng cho HLV Thomas Tuchel sau kết quả đầy thất vọng ở vòng bảng Europa League hồi giữa tuần.

Frankfurt (phải) đã đầu hàng vô điều kiện trước sức mạnh của Dortmund.
Dù bị Frankfurt dẫn trước ngay ở phút thứ 6 nhưng Henrikh Mkhitaryan đã nhanh chóng quân bình tỷ số, trước khi Pierre-Emerick Aubameyang, Mats Hummels và Adrian Ramos tận dụng rất tốt lợi thế hơn người (tiền vệ Slobodan Medojevic của Frankfurt bị truất quyền thi đấu ở phút 44 do nhận thẻ vàng thứ hai) để mang chiến thắng đậm đà về cho Dortmund.

Tuy nhiên, bên cạnh sự hài lòng, HLV Tuchel còn muốn đội bóng của mình phải tránh sự tự mãn để ít nhất vẫn tiếp tục duy trì được khoảng cách như hiện nay với ĐKVĐ Bayern. Ông nói: “Tôi có cảm giác tốt khi tôi nhìn vào bao nhiêu điểm mà chúng tôi có, bao nhiêu bàn thắng mà chúng tôi ghi được, nhưng tôi không nhìn các đội bóng khác đang đứng ở đâu. Điều tốt nhất là mỗi ngày bạn phải phấn đấu không ngừng. Tôi hài lòng với trận đấu của chúng tôi. Chúng tôi đã chơi đầy quyết tâm, nhưng cũng với sự sáng tạo và sắc sảo ở trận đấu cuối cùng của chúng tôi trên sân nhà trong năm nay. Rõ ràng trận đấu này sẽ mang đến cho chúng tôi sự tự tin để chuẩn bị cho 2 trận đấu còn lại với Augsburg và Cologne”.
Trong khi đó, HLV Armin Veh của Frankfurt cho biết: “Chúng tôi sẽ phải quên trận đấu này ngay bây giờ. Thứ Bảy tới chúng tôi sẽ có một trận đấu quan trọng với Bremen và chúng tôi cần phải tập trung hoàn toàn cho trận đấu đó. Tấm thẻ đỏ mang tính quyết định và đội bóng tốt hơn đã thắng”.
Minh Phúc