
Từ đầu mùa tới giờ, vấn nạn Real “dại nhà” đã không còn lạ nữa. Thậm chí trở thành hồi chuông cảnh báo cho HLV Zinedine Zidane và các học trò. Nếu như mùa trước, Los Blancos thi đấu trên sân nhà hay bao nhiêu, mùa này thì tệ bấy nhiêu.
Tính tới trước trận tứ kết lượt về với Leganes tại Cúp Nhà vua, Real thua 3 trận trên sân nhà và hòa tới 5 (tổng các mặt trận), đã khiến cho sân Bernabeu không còn thiêng đối với Real so với trước. Tuy vậy, chiến thắng 7-1 trước Deportivo cuối tuần qua, phần nào thắp lên hy vọng Los Blancos sẽ tìm lại được sức mạnh mỗi khi chơi tại sân nhà, nhưng một lần nữa Real lại thể hiện sự thất vọng trước Leganes.
Bị đối phương vượt lên dẫn trước với pha lập công của Javier Eraso, và dù Karim Benzema gỡ hòa cho Real ở phút 47. Nhưng với việc hàng thủ chơi thiếu tập trung, Real trả giá bằng bàn thua tiếp theo khi Gabriel Pires nâng tỉ số lên 2-1 không lâu sau đó. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với thất bại này, Real đã bị loại khỏi Cúp Nhà vua do áp dụng luật bàn thắng sân khách (lượt đi thắng 1-0).
Nói về màn trình diễn tệ hại của các học trò, HLV Zidane đã nhận hết trách nhiệm về mình: “Vâng! Rõ ràng đó là một thất bại và tôi phải có trách nhiệm trong vấn đề này. Chúng tôi đã không thể hiện được lối chơi như ý muốn, đặc biệt là ở hiệp đầu của trận đấu. Hôm nay là đêm khó khăn với tất cả mọi người.”
Trái ngược với cảm xúc của Zidane, tiền vệ Pires của Leganes lại thể hiện sự hả hê cho chiến thắng trước Real: “Bàn thắng đến với tôi thật bình thường. Nhưng cần phải nói, Real rất mạnh và họ có thể ghi bàn vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chiến thắng lần này khiến tôi cảm thấy rất phấn khích”