(VTV2, Bóng đá TV, Thể Thao TV trực tiếp lúc 19 giờ)
Kịch bản trong mơ của Cúp bóng đá 1.000 Thăng Long-Hà Nội đã có một nửa thành hiện thực: CHDCND Triều Tiên và tuyển Việt Nam thắng trận ra quân, tràn trề cơ hội có dịp so đọ, cùng tranh ngôi vô địch ở lượt trận cuối. Điều kiện cần và đủ cho kịch bản trong mơ ấy thành hiện thực một khi đội bóng của ông Calisto nối dài chiến thắng.
Hướng về tương lai
Có 4 học trò của ông Calisto đã được miễn tập trong buổi thư giãn sau trận thắng U23 Kuwait: Tài Em, Tấn Tài, Việt Cường và Quang Thanh. Tuy nhiên, khả năng trong 4 “bệnh binh” này, chỉ có Tài Em đang được cân nhắc cho nghỉ dưỡng sức, để dành cho trận “chung kết” trong mơ gặp CHDCND Triều Tiên. Việt Cường, Quang Thanh và đặc biệt là Tấn Tài sẽ tiếp tục cày ải, vì họ là những mắt xích then chốt, một khi ông Calisto tiếp tục vận hành đội hình như trận gặp U23 Kuwait.

Phương án chống bóng bổng của U23 Australia là điều mà các tuyển thủ Việt Nam cần tập trung. Ảnh: Quang Minh
Nếu Tài Em ngồi ngoài, Minh Châu đã sẵn sàng thế chỗ. Thậm chí, ông Calisto còn dư Duy Quang để chọn lựa, bởi chính ông Calisto tuyên bố, kinh nghiệm của những cầu thủ như Duy Quang vẫn là bổ sung tốt cho tuyển Việt Nam. Mắt xích khác ở hàng tiền vệ có thể xáo trộn là vị trí của Thành Lương. Lương “dị” đến giờ vẫn chưa hết đau cơ bụng (vì lễ khai mạc quá lâu, khiến Lương “dị” bị nguội sau khi đã làm nóng), vì vậy, Vũ Phong đá chính thay cho tiền vệ HN.ACB xem ra cũng là điều chỉnh hợp lý, nhất là dựa vào đóng góp lối chơi của cầu thủ B.Bình Dương sau khi nhập cuộc từ ghế dự bị.
Vấn đề làm ông Calisto cân nhắc lúc này lại là vị trí trung vệ. Ông Calisto hé lộ rằng, ông trọng dụng nhiều cựu binh, vì họ vẫn còn đắc dụng và ông rất thực tế khi dùng thì “hiện tại”. Tuy vậy, vị trí trung vệ đã được ông Calisto bật mí rằng, ông sẵn sàng hy sinh thành tích trước mắt để thử nghiệm. Nếu vậy, sau khi “giam” Huy Hoàng gần hết trận gặp U23 Kuwait, có lẽ cuộc đụng độ với U23 Australia đã là lúc để thử nghiệm. Chỉ khác chỗ, có thể đối tác của Huy Hoàng sẽ là Như Thành, chứ không phải Phước Tứ như 20 phút cuối trận gặp U23 Kuwait. Ông Calisto muốn hướng đến tương lai thì việc có điều kiện thử nghiệm, so sánh giữa cặp Như Thành- Phước Tứ và Như Thành- Huy Hoàng sau khi đã xem Như Thành- Phước Tứ và Phước Tứ- Huy Hoàng là cơ hội không thể tốt hơn.
Khóa bài không chiến
So với U23 Kuwait, U23 Australia nhỉnh hơn về chất lượng, đẳng cấp. Bằng chứng là đội bóng xứ chuột túi chỉ chịu thua sít sao CHDCND Triều Tiên trong trận ra quân. Chính ông Calisto cũng thừa nhận, U23 Australia mạnh hơn U23 Kuwait, vì vậy, cuộc chạm trán tối nay sẽ nhọc nhằn hơn nhiều.
Điều lo ngại lộ ra từ ông Calisto chính là thể hình cao lớn, lối chơi thiên về bóng bổng của U23 Australia. Xưa nay, tuyển Việt Nam vẫn khốn khổ mỗi khi đụng phải đối thủ cao to, kể cả khi họ non hơn về kinh nghiệm. Đấy là vấn đề lớn nhất của tuyển Việt Nam, một khi họ phải đi săn “chuột túi” hoặc chí ít là giữ một trận hòa để đụng độ sòng phẳng, cạnh tranh ngôi vô địch với CHDCND Triều Tiên trong lượt trận cuối.

Săn “chuột túi” bằng cách nào? Nếu dụng sức, thật khó có cơ hội cho tuyển Việt Nam, bởi chỉ sau 90 phút với các cầu thủ trẻ U23 Kuwait, học trò của ông Calisto đã bở hơi tai, với nhiều ca dưỡng thương như vậy. Chính vì vậy, khóa bài không chiến trước U23 Australia thì phải dùng cái đầu, lèo lái đối thủ dụng theo lối chơi của các cầu thủ chủ nhà. Ít nhiều thì điều ghi nhận nhất từ chiến thắng 3 sao của tuyển Việt Nam trước U23 Kuwait là khả năng áp đặt, kiểm soát lối chơi. Bởi vậy, tuyển Việt Nam phải duy trì, hoàn thiện lối chơi đã thể hiện, nhất là xử lý được sự mất tập trung ở cuối trận, nó sẽ là chìa khóa để mở cánh cửa chiến thắng trong cuộc đi săn “chuột túi”.
Phát biểu trước trận đấu - HLV Calisto (ĐTVN): “U23 Australia đã chơi rất tốt trong trận gặp CHDCND Triều Tiên. Họ là đội bóng mạnh, có khả năng gây khó dễ cho tuyển Việt Nam. Tuy vậy, U23 Australia không phải không có những điểm khiếm khuyết. Chẳng hạn như khả năng phối hợp của đội bóng chưa thật sự nhuần nhuyễn. Tuyển Việt Nam tôn trọng sức mạnh của U23 Australia, và chúng tôi phải cố gắng để chơi tốt nhất trong điều kiện có thể”. - HLV Aurelio Vidmar (U23 Australia): “Chúng tôi có đôi chút vấn đề về thể lực khi gặp phải thời tiết quá nắng nóng ở Hà Nội. Dẫu vậy, ảnh hưởng của thời tiết không quá nghiêm trọng. Tôi đã theo dõi trận ra quân của tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà là đội bóng chơi gắn kết, có tốc độ khá. Tuy nhiên, U23 Australia tôn trọng sức mạnh của đội chủ nhà chứ không sợ hãi. Chúng tôi sẽ đá bằng 100% nỗ lực, và nếu thuận lợi, tôi tin rằng U23 Australia có thể đả bại tuyển Việt Nam. Có thể tỷ số chỉ sít sao là 1-0 thôi”. G.Minh |
Yến Nhi