Giải đua xe đạp đường trường VĐTG (Doha) 2016
Một Peter Sagan hoàn toàn thư thái về mặt đầu óc và “không hề có chút áp lực nào” đã thoải mái bảo vệ thành công ngôi vô địch trong nội dung đua đường trường ở giải đua xe đạp đường trường VĐTG 2016 – mới vừa kết thúc ở Doha (Qatar) vào tối 16-10. Sagan đã tung cú nước rút thần tốc ở đích đến để đánh bại “đại kình địch” Mark Cavendish (Anh quốc) và Tom Boonen (Bỉ, 1 trong 3 ứng viên nặng ký nhất ở giải đấu VĐTG năm nay do từng 4 lần vô địch Qatar Open và đã thắng 22 chặng đua ở đây) với thành tích 5 giờ 40 phút 43 giây. Ở giải đấu hồi năm ngoái, cua-rơ nổi tiếng người Slovakia đã giành được chiếc Áo 7 sắc cầu vòng sau khi đánh bại Michael Matthews (Australia) và Ramunas Navardaukas (Lithuania) với khoảng cách 3 giây.

Peter Sagan chào mừng ngôi VĐTG thứ 2
Sagan, người cuối cùng bay đến với Doha, chậm hơn tay đua đầu tiên xuất hiện đến 1 tuần lễ, không hề có sự chuẩn bị nào cho giải đua cuối cùng trong năm. Thay vào đó, anh chỉ quan sát lộ trình đường đua vì “không muốn tập luyện, chỉ muốn quay trở về nhà sau một mùa giải vắng nhà quá lâu”. Trong khi đó, cả Cav lẫn Boonen đều hùng hồn nói về mục tiêu thắng ngôi VĐTG của mình. Có lẽ, chính vì sự thoải mái và nhẹ lòng, không kỳ vọng quá cao, không chịu nhiều áp lực, đã đưa Sagan giành danh hiệu VĐTG thứ 2 trong sự nghiệp.
“Tôi không thể tin nổi, tôi vẫn còn bị sốc. Tôi rất hạnh phúc vì có một cơn gió tạt ngang bất ngờ và tôi đã trở thành gã trai cuối cùng lọt vào tốp đua dẫn đầu đoàn. Và cuối cùng, như những gì mà chúng ta đã thấy, đó là một cuộc đua nước rút tốc độ. Gió thổi trực diện thế nên tôi cần phải tiến lên từ phía sau. Tôi cảm thấy may mắn bởi vì Giacomo Nizzolo (cua-rơ người Italia) không bám sát sau tôi. Nếu anh ấy tiến lại rất sát, có thể chúng tôi đã va chạm với nhau và ngã xuống, khi đó, tôi đã không thể tăng tốc. Lý ra chúng tôi đã đụng nhau, nhưng may mắn là không phải như vậy. Tôi đang cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Thật không thể tin nổi”, Sagan cho biết sau chiến thắng tuyệt vời.
Về phần mình, Cav tỏ ra rất đau đớn, anh đã mất tấm HCV chứ không phải giành HCB: “Tôi muốn theo dấu bánh xe của Sagan, nhưng rồi đột nhiên mọi thứ đều bị khóa chặt, tôi đã yêu cầu đồng đội hỗ trợ, nhưng cơn gió bất ngờ đã khiến mọi thứ trở nên bế tắc. Tôi đã cố tìm cách vượt qua, tôi đã cố gắng tăng tốc và đuổi theo Tom Boonen, nhưng với Sagan là quá muộn để bắt kịp”.
HOÀNG DƯƠNG