- 10.500 vận động viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài đến 15-12
- 247 vận động viên Việt Nam thi đấu ở 26 môn thể thao
Quang cảnh lễ khai mạc ASIAN GAMES 15.
Ngọn đuốc thiêng mang tinh thần Olympic, mang ngọn lửa hòa bình và hữu nghị, vượt qua quãng đường dài 50.000 km, qua 15 quốc gia châu Á, đã rực cháy trên sân vận động Khalifa, thủ đô Doha, Qatar, chật cứng 50.000 khán giả.
Lễ khai mạc là bản trường ca hoành tráng, kéo dài suốt 3 giờ. Mở đầu là màn trình diễn (lúc 23 giờ, theo giờ Việt Nam) của 1.500 học sinh từ 30 trường trung học, 2.500 vũ công, cùng 7 đội tuyển thể thao nam, nữ của nước chủ nhà, nêu bật sức sống của nhân dân Qatar.
Quốc kỳ nước ta tung bay ở Doha, Qatar.
Phần hai của chương trình vô cùng ấn tượng và độc đáo nhất trong bất kỳ đại hội thể thao nào, kể cả Olympic với tên gọi “Biển và cuộc sống”. Bằng kỹ thuật hình ảnh tuyệt vời, với hệ thống laser tối tân nhất, toàn bộ khoảng không bao quanh sân Khalifa biến thành một màn hình khổng lồ để thể hiện vũ trụ được hình thành, trái đất được tạo dựng, cùng con người và cuối cùng là đất nước Qatar đầy bí ẩn và kỳ thú, với một bên là sa mạc cát trắng và một bên là biển xanh mênh mông.
Tiết mục biểu diễn trong lễ khai mạc ASIAN GAMES 15.
Đoàn thể thao Việt Nam, với 247 vận động viên, do ông Nguyễn Hồng Minh, Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, làm Trưởng đoàn, cùng võ sĩ Taekwondo Nguyễn Trọng Cường (vô địch SEA Games 23) vinh dự cầm lá cờ tổ quốc tiến vào sân vận động ở vị trí thứ 42 (vần V). Hai đoàn CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc cùng nắm tay nhau tiến qua lễ đài, dưới một màu cờ chung, lá cờ không chính thức, nhưng tượng trưng cho sự thống nhất và thịnh vượng của bán đảo Triều Tiên, như nguyện vọng của nhân dân hai miền Nam-Bắc.
Hôm nay, đại hội đồng loạt thi đấu 17 môn thể thao, trong đó Việt Nam có 13 vận động viên và hai đội tuyển cầu mây nữ (gặp Nhật Bản) và bóng đá nam (gặp Hàn Quốc).
MINH HÙNG