
Trở về đấu trường quốc nội từ AFC Champions League Elite, Al-Nassr chạm trán Al-Fayha trên sân nhà. Tân binh trị giá 77 triệu EUR - Jhon Duran được ra sân ngay từ đầu để đá cặp với người mới bước sang tuổi 40, Cristiano Ronaldo. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Jhon Duran ở Saudi Pro League.
Chỉ mất 22 phút để tiền đạo người Colombia “mở tài khoản” bàn thắng tại đất nước Trung Đông. Sau nỗ lực áp sát của Sadio Mane, bóng đến chân Duran. Cựu cầu thủ Aston Villa mất thêm vài nhịp rê dắt trước khi dứt điểm chìm hiểm hóc đưa Al-Nassr vượt lên dẫn trước.
7 phút sau, đội chủ nhà có lần thứ hai đưa bóng vào lưới đối phương. Ronaldo đối mặt thủ môn và chuyền ngang cho đồng đội Sadio Mane dễ dàng đệm bóng vào khung thành bỏ trống. Nhưng đáng tiếc, siêu sao người Bồ Đào Nha đã việt vị trước khi nhận bóng. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Al-Nassr.
Trong hiệp 2, kịch bản một lần nữa lặp lại. Phút 65, Mane tiếp tục được đồng đội dọn cỗ và dứt điểm tung lưới Al-Fayha. Dẫu vậy may mắn vẫn chưa đứng về phía chân sút người Senegal bởi Duran rơi vào thế việt vị.
Phút 72, cách biệt cuối cùng cũng được nhân đôi. Mane nỗ lực bứt tốc bên cánh trái và kiến tạo để Duran hoàn tất cú đúp trong ngày ra mắt Saudi Pro League. 2 phút sau, mọi hy vọng có điểm của Al-Fayha chấm dứt. Nawaf Boushal căng ngang, còn Ronaldo cho thấy sức rướn tuyệt vời ở tuổi 40 khi băng vào ghi bàn ấn định tỷ số 3-0.

Thắng lợi trước Al-Fayha giúp Al-Nassr đòi lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng từ tay Al-Qadisiya. Với cá nhân Cristiano Ronaldo, anh vẫn duy trì ngôi vị dẫn đầu trong cuộc đua vua phá lưới. Sau 19 vòng đấu, CR7 đã có 16 bàn thắng, nhiều hơn 2 bàn so với kẻ xếp sau là người đồng đội cũ Karim Benzema.
Cũng được chơi trên sân nhà là Al-Ahli. Riyad Mahrez cùng các đồng đội tiếp đón Al-Fateh và giành chiến thắng 2-0. Ivan Toney là chủ nhân của cả 2 bàn thắng ở các phút 17 và 62, đều trên chấm phạt đền. Đáng chú ý, sau 45 phút đầu tiên, mỗi đội chỉ còn 10 người trên sân. Hussain Qasim là cầu thủ bị đuổi bên phía Al-Fateh khi trận đấu mới trôi qua 14 phút, còn Saad Yaslam của Al-Ahli nhận thẻ đỏ ở phút 39.
Ở trận đấu còn lại, sao trẻ một thời tại Barcelona là Cristian Tello đóng góp 1 pha lập công trong thắng lợi 4-2 của Al-Orubah trước Al-Wehda.