Ronaldo gây sốc: “Tôi rời Real Madrid vì Chủ tịch Perez”

Cristiano Ronaldo chiều nay khẳng định rằng Chủ tịch Florentino Perez đã thuyết phục anh rời Real Madrid bởi vì anh không còn là cầu thủ "không thể thiếu đối với Los Blancos". Lời tiết lộ của CR 7 như đổ thêm dầu vào lửa khi làn sóng chỉ trích Chủ tịch Perez đang bùng lên dữ dội sau thảm họa El Clasico.
Chủ tich Florentino Perez và Ronaldo
Chủ tich Florentino Perez và Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha kết thúc 9 năm lịch sử lẫy lừng ở Real Madrid vào mùa hè với cuộc chuyển nhượng 112 triệu euro sang nhà vô địch Juventus Serie A. Ronaldo rời thủ đô Tây Ban Nha mang theo kỷ lục ghi 450 bàn trong 438 trận và 15 chiếc cúp, bao gồm 4 Champions League và 2 danh hiệu Liga. Nhưng quan trọng hơn, Ronaldo ra đi khiến  Real Madrid như mất lửa, thậm chí rơi vào cơn khủng hoảng bàn thắng với 482 phút không ghi được bàn để phải chịu thảm cảnh thua 4 trong 5 trận không thắng ở Liga.
Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng sau thảm bại 1-5 trước Barcelona ở trận Siêu kinh điển, Ronaldo bộc bạch trên tờ France Football về lý do anh rời Madrid. Ronaldo từng hờn dỗi CLB nhiều lần để đòi triển hạn, tăng lương, nhưng lý do chính yếu vẫn là anh muốn cảm thấy mình là người quan trọng ở Bernabeu. Sau trận chung kết Champions League thắng Liverpool hồi tháng 5, Ronaldo đã cho thấy dấu hiệu bất mãn. Và đó là lúc anh nhận ra thời gian của mình tại Real đã hết khi mối quan hệ của anh với Perez bị phớt lờ. 
"Tôi cảm thấy điều gì đó ngay trong CLB, đặc biệt là từ chủ tịch, rằng họ đã không còn đối xử với tôi như cách họ đã làm từ ngày đầu. Trong 4 hoặc 5 năm đầu tiên, tôi có cảm giác được là "Cristiano Ronaldo". 
Ít lâu sau đó, mọi thứ đã trở nên lạnh nhạt hơn. “Rồi gần đây, chủ tịch nhìn vào đôi mắt tôi mà không muốn nói điều ông muốn, như thể tôi không còn cần thiết với họ nữa, chắc bạn biết điều đó nghĩa là gì”.
"Đó là điều khiến tôi nghĩ đến việc rời đi. Đôi khi tôi nhìn vào tin tức, nơi báo chí  nói là tôi đã yêu cầu đòi ra đi. Lúc đó tôi chưa hề nói ra nhưng sự thật là tôi cảm giác là chủ tịch sẽ không giữ tôi lại”.
"Nếu tất cả đều vì tiền, tôi sẽ chuyển đến chơi ở Trung Quốc, nơi tôi kiếm được gấp 5 lần ở Juventus hay ở Real. Tôi đã không đến với Juve vì tiền. Tôi kiếm được số tiền tương tự vậy ở Madrid, nếu không nói là nhiều hơn. Sự khác biệt là ở Juve, họ thực sự muốn tôi. Họ nói với tôi điều đó và làm rõ mọi chuyện. Họ cho tôi thấy khát vọng của họ".
Ronaldo cũng phủ nhận việc Zinedine Zidane từ chức HLV ngay sau trận chung kết Champions League là một nhân tố quyết định khiến anh rời Santiago Bernabeu. 
Tiết lộ của Ronaldo cho thấy Chủ tịch Perez là nhân tố chính khiến anh ra đi và tất nhiên là nguyên nhân chính khiến Real Madrid sa sút gần đây. Dường như ánh hào quang của 3 năm liền thắng Champions League đã làm ông lão 71 tuổi mờ mắt và phạm những sai lầm liên tiếp trong việc ứng xử và dùng người.

Perez hủy hoại La Roja và Real Madrid!
Giới truyền thông Tây Ban Nha đang chĩa mũi dùi vào Perez khi cho rằng chính ông đã hủy hoại sự nghiệp của Julen Lopetegui khi sớm công bố hợp đồng của vị HLV đội tuyển quốc gia ngay trước thềm World Cup 2018, khiến Lopetegui bị La Roja sa thải.  Bình luận viên truyền hình Marc Crosas khẳng định trên Dario AS: "Florentino (Perez) liệu có lương tâm không? Trong bốn tháng ông ta đã phá hủy đội tuyển quốc gia và bây giờ ông đang làm điều tương tự với đội bóng Real Madrid tốt nhất trong những năm gần đây".

Perez đã cướp mất 50 bàn thắng của Lopetegui
Cha của HLV Julen Lopetegui chiều nay phát biểu trên báo giới rằng nguyên nhân khiến con trai ông không vực dậy nổi đội hình Real Madrid là vì CLB đã bán mất Ronaldo. Ông nhấn mạnh: "Họ đã cướp mất của con tôi 50 bàn thắng". 
"Cristiano Ronaldo là cầu thủ rất giỏi. Có tật có tài, nhưng hóa ra anh ta ghi được 50 bàn thắng một mùa". 
"Anh ấy biến mất, bạn mất cầu thủ ghi bàn tiềm năng. Họ không mua chân sút mới, không mua một tiền đạo săn bàn nào. Họ hứa hẹn Neymar nhưng không ai đến. Họ đã đánh cắp 50 bàn thắng từ con trai tôi!".

Tin cùng chuyên mục