

HLV Carlo Ancelotti được cho đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ đến các học trò trước trận Siêu kinh điển lượt đi của La Liga tại Santiago Bernabeu vào Chủ nhật, là Real Madrid phải đánh bại một “Barcelona đã chết” bằng mọi giá nhằm kết liễu hy vọng hồi sinh của đối thủ.
Bàn thắng trong hiệp một của Pedri đã giúp Barcelona giành chiến thắng 1-0 trước Celta Vigo tại Camp Nou, để đưa họ trở lại ngôi đầu La Liga và tạo đà tâm lý tốt hướng đến trận El Clasico tại Santiago Bernabeu vào Chủ nhật.
Real Madrid đã đồng ý thỏa thuận đầu tư trị giá 360 triệu EUR (381 triệu USD) từ công ty Sixth Street của Mỹ, trao quyền tham gia vào các dự án kinh doanh mới tại sân vận động mới cải tạo Santiago Bernabeu.
Đã có nhiều đội bóng lớn trên thế giới chịu khuất phục tại thánh đường Santiago Bernabeu đáng sợ của Real Madrid, nhưng các đội bóng do HLV Pep Guardiola dẫn dắt thì luôn cảm thấy thoải mái với thành tích ấn tượng.
Thị trưởng Madrid (Tây Ban Nha) cho biết thành phố này đang được coi là nơi tổ chức tiềm năng của trận chung kết Champions League năm nay, và đã đưa ra ý tưởng về “sự hỗ trợ toàn diện và tuyệt đối” của ông.
Chỉ mười ngày sau khi khi thua sốc 3-4 trước Sociedad ngay tại Santiago Bernabeu và dừng bước trước bán kết Cúp Nhà vua, Real Madrid lại để Celta Vigo thủ hòa 2-2 và thấy ngôi đầu La Liga bị Barcelona đe dọa trở lại.
Eden Hazard cho biết anh không cảm thấy áp lực thay thế Cristiano Ronaldo tại Real Madrid, khi khẳng định bản thân đến với sân Santiago Bernabeu với một tư thế khác.
Mọi chuyện đang càng lúc càng tệ hại hơn với Thibaut Courtois, người đã quyết liệt “dứt áo ra đi”, quyết rời khỏi Chelsea để đến với Real Madrid “đẳng cấp” và đầy danh hiệu. Chỉ trong vòng 7 ngày, anh cùng với Real liên tục để thua 3 trận đấu, bị loại khỏi 2 giải đấu danh giá, và đứng trước nguy cơ hoàn toàn “trắng tay” ở mùa giải năm nay.