Dòng chảy của River Plate xuyên suốt 110 năm lịch sử đã ngưng lại. River xuống hạng, sau khi bất lực trước một đội bóng hạng nhì là Belgrano.
Cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người hâm mộ đã diễn ra như dự kiến khiến hàng chục người bị thương trong lẫn ngoài sân vận động Monumental huyền thoại. Họ đã không còn giữ được bình tĩnh khi niềm tự hào của CLB bị tổn thương. Sau trận play-off thua 0-2 trên sân Belgrano, River chỉ giành được trận hòa 1-1 khi về thi đấu trên sân nhà.
Mariano Pavone đã thắp lên hy vọng với bàn mở tỷ số phút thứ 6 nhưng đành chứng kiến hy vọng ấy tàn lụi khi Guillermo Farre gỡ hòa phút thứ 62. Một phút trước khi hết giờ, các CĐV River cố vượt qua hàng rào an ninh và ném đủ thứ vật thể về phía các cầu thủ. Cảnh sát buộc phải đáp trả với vòi rồng. Các cầu thủ River thẫn thờ ở giữa sân. Cơn cuồng nộ của các CĐV mau chóng lây lan ra ngoài sân. Đã có ít nhất 55 CĐV và 35 cảnh sát bị thương.
Tuy nhiên, nếu có một ai đó buồn nhất, thất vọng nhất hẳn đó là các cầu thủ, những người đã phải rời sân trong sự hộ tống của cảnh sát. Rốt cục, sau 110 năm với kỷ lục 33 lần vô địch, River cũng buộc phải đón nhận kết cục đau lòng. Tiền vệ Juan Roman Riquelme của đại kình địch Boca Juniors bày tỏ sự cô đơn: “Trận Superclasico với chúng tôi có ý nghĩa thật quan trọng. Không thể tưởng tượng một giải đấu mà không có River Plate”.
Và dòng sông bạc, sau 110 năm bền bỉ, nay đã ngưng chảy…
YÊN THANH