Giải xe đạp Tour of Poyang Lake 2024

Rikunov đòi lại áo vàng nhưng mất áo xanh

Không nằm ngoài dự đoán, chiến dịch đòi lại áo vàng của CLB Chengdu – Trung Quốc đã thực hiện thành công trong ngày hôm nay khi tay đua chủ lực Petr Rikunov kiếm được 11 giây thưởng vượt qua Richards Kane (Roojai Insurance) trong bảng tổng sắp sau 9 chặng cuộc đua xe đạp Tour of Poyang Lake 2024 đang diễn ra tại Trung Quốc.

Martin Laas chiến thắng vươn lên mặc áo xanh
Martin Laas chiến thắng vươn lên mặc áo xanh

Sau khi mất chiếc áo vàng (theo cách gọi của Việt Nam) vào tay Richards Kane ở chặng 7 chạy cá nhân tính giờ, ngoại binh người Nga Petr Rikunov hiện đang thi đấu cho CLB Trung Quốc Chengdu đã tận dụng khả năng nước rút tốt gỡ lại được 7 giây thưởng ở chặng 8 vào hôm qua.

Trước khi bước vào chặng 9 – chặng đua áp chót vào hôm nay xuất phát từ Taihe và trở về Taihe với quãng đường dài 115,8 km, cục diện tranh chấp áo vàng hứa hẹn nhiều hấp dẫn do Richards Kane chỉ có khoảng cách 7 giây so với Rikunov. Trong khi đó, cuộc chiến áo xanh cũng vậy khi Rikunov chỉ hơn Martin Laas (Ferei Quick-Panda Podium) đúng 4 điểm.

459238526_1060968576029342_811790127097230301_n.jpg
Các tay đua tích cực tấn công

Với mong muốn cho Rikunov tìm giây thưởng ở giải thưởng dọc đường và đích đến, đội Chengdu chủ động làm chủ tốc độ. Đội đua Trung Quốc đã thành công khi đưa được Rikunov có mặt ở các cuộc tranh đua nước rút (3 giải thưởng dọc đường và 1 đích đến).

Không phụ lòng đồng đội, Rikunov đã xuất sắc có được 5 giây thưởng ở giải thưởng dọc đường, đồng thời có thêm 6 giây thưởng cho việc về vị trí thứ hai chặng. Với 11 giây thưởng, từ chỗ thua Richards Kane 7 giây, Petr Rikunov đã vượt qua mặt lại tay đua người Australia với khoảng cách 4 giây để đòi lại chiếc áo vàng đã mất cách đây 2 chặng.

458474363_1056658306460369_8614969710239556726_n.jpg
Rinunov lại vươn lên đứng đầu bảng tổng sắp sau 9 chặng

Tuy mặc chiếc áo vàng sau 9 chặng, nhưng niềm vui của Rikunov chưa được trọn vẹn do ngoại binh người Nga lại mất chiếc áo xanh về tay Martin Laas. Tay đua người Estonia từng thi đấu cho các CLB đẳng cấp cao thế giới (World Team) đã xuất sắc rút thắng Rikunov và Roman Maikin (Chengdu) về nhất chặng. Chiến thắng này giúp Martin Laas lật đổ Rikunov vươn lên mặc chiếc áo xanh với khoảng cách 5 điểm.

Trong chặng đua ngày hôm nay, các tay đua Việt Nam đã chơi khá nỗ lực khi 4 tay đua về trong tốp đầu. Theo đó, Phạm Lê Xuân Lộc (hạng 61), Nguyễn Hướng (hạng 80), Nguyễn Tuấn Vũ (hạng 101), Nguyễn Văn Dương (hạng 110). Chỉ có duy nhất Quàng Văn Cường về hạng 117 kém tốp đầu 26 giây.

Vào ngày mai 12-9, cuộc đua tiếp tục thi đấu chặng cuối xuất phát từ Anyuan và trở về Anyuan với quãng đường dài 119,3 km.

Tin cùng chuyên mục