“Ngựa vằn” Udinese đã giúp Reggina nếm trải mùi vị chiến thắng duy nhất trên sân khách mùa này, liệu họ có giúp đội cuối bảng giành chiến thắng “ân huệ” trước khi chia tay với Serie A?
Đội cuối bảng Reggina đang làm HLV Nevio Orlandi nhiều đêm mất ngủ khi chuyến phiêu lưu thần kỳ kéo dài 7 năm qua của họ ở Serie A đang đi dần vào kết thúc. Chỉ có phép màu mới giúp đội bóng xứ Calabria vượt qua rắc rối để thực hiện cơn địa chấn giúp họ sống sót mùa này. Reggina không thắng trận nào kể từ tháng 11 và để thua 8 trong 17 trận gần đây, thành tích nghèo nàn đó khiến họ nằm chết dí ở cuối bảng suốt mấy tháng qua.
Phong độ của Reggina đã khá hơn nhiều từ đầu năm 2009 khi cầm chân Roma, Milan, Fiorentina và Napoli, nhưng thực tế là việc không giành được 3 điểm khiến họ không thể cất mình khỏi vũng lầy kể từ vòng 20. Ngoại trừ trận thua Inter 0-3, trong 11 trận, họ chỉ để lọt 10 bàn - đó là một thông số rất đỗi bình thường và nó chứng tỏ hàng thủ không gặp rắc rối. Vấn đề của Reggina nằm ở chỗ năng lực ghi bàn hạn chế với chỉ 5 bàn trong suốt quãng thời gian đó.
Trên sân khách, Reggina chẳng thắng được ai, ngoại trừ… Udinese. Vì thế, nếu trên sân nhà Oreste Granillo, suốt 5 tháng qua chẳng thắng được ai thì trận gặp Udinese chắc chắn là cơ hội để họ đổi đời. Đây đúng là cơ hội cho Reggina bởi Udinese đang tập trung cho trận lượt về vòng tứ kết Cúp UEFA (vừa để thua 1-3 trên sân Werder Bremen).
Udinese chẳng lo lắng chi chuyện rớt hạng khi họ hiện có cách biệt 12 điểm so với nhóm đèn đỏ (chưa biết chừng, với 36 điểm, Udinese đã trụ hạng rồi cũng nên!) nên sẽ chơi rất ung dung. Hơn thế nữa, phong độ sân khách của Udiesne gần đây rất kém, chỉ toàn thua với hòa. Họ không thắng trận sân khách nào từ tháng… 10 (thắng 2-0 trên sân Catania), nên thật khó mong đợi một chiến thắng trước đối thủ đang “liều mạng” như Reggina.
Reggina có một số chấn thương trải dài trên trục xương sống của đội: Thủ thành Andrea Campagnolo, tiền vệ người Iceland Emil Hallfredsson và tiền đạo Bernardo Corradi, trong lúc tiền vệ người Chilê Carlos Carmona bị treo giò. Dĩ nhiên, tổn thất đó chẳng sánh được với Udinese khi thiếu Di Natale, trong lúc hậu vệ Andrea Coda và Damiano Ferronetti, tiền vệ Fernando Tissone đều đang dưỡng thương. HLV Marino vẫn phải bấm bụng để cặp trung vệ Felipe, Zapata ngồi ngoài, trong lúc bộ đôi tấn công Quagliarella, Pepe chỉ được ngồi dự bị.
Dự đoán: Reggina thắng 1-0
NHẬT TÂN
(SGGP thể thao)