Real Madrid tiến gần hơn đến chức vô địch

Real Madrid đã tiến một bước nữa gần hơn tới chức vô địch La Liga lần thứ 36 sau khi đánh bại Real Sociedad 1-0, qua đó kéo dài khoảng cách dẫn đầu trên bảng xếp hạng lên 14 điểm. Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti chỉ cần 5 điểm trong 5 trận đấu cuối để đảm bảo chức vô địch sẽ trở lại sân Santiago Bernabeu.

Arda Guler ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid đánh bại Real Sociedad 1-0.
Arda Guler ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid đánh bại Real Sociedad 1-0.

Vào một đêm mưa ở San Sebastian, Real Madrid ra sân với đội hình thứ hai khi Jude Bellingham, Vinicius Junior và những cầu thủ ngôi sao khác nghỉ ngơi. Những gương mặt mới gặp khó khăn trong phần lớn thời gian của trận đấu, trong đó Sociedad chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian trận đấu, và có nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng một trong những gương mặt mới của Real Madrid đã chứng tỏ sự khác biệt giữa đôi bên.

Arda Guler, cầu thủ tấn công trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ, có trận đá chính đầu tiên ở La Liga, và khi hàng thủ Sociedad không cản phá được đường tạt bóng tầm thấp của Dani Carvajal, Guler đã lao vào tiếp ứng ghi bàn ở phút thứ 29. HLV Ancelloti bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cầu thủ 19 tuổi, gọi anh là: “Một cầu thủ rất quan trọng cho tương lai của chúng tôi. Guler có phẩm chất phi thường, có tài năng tuyệt vời. Từng chút một cậu ấy sẽ chiếm vị trí trung tâm”.

HLVAncelotti cũng loại trừ khả năng Guler rời Real Madrid theo dạng cho mượn vào mùa giải tới. Guler gia nhập Real Madrid từ Fenerbahce vào tháng 7 năm ngoái, nhưng bị chấn thương sụn chêm trước mùa giải và phải phẫu thuật, sau đó là 2 vấn đề về cơ. Guler đã có một mùa giải đầu tiên khó khăn, chỉ ra sân 6 lần, dẫn đến một số gợi ý rằng anh có thể ra đi theo dạng cho mượn vào mùa hè này. HLV Ancelotti nói khi được hỏi về tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ: “Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ấy sẽ ở lại đây vào năm tới”.

Arda Guler1.jpg
Một điều đáng hài lòng khác đối với Real Madrid là sự trở lại của trung vệ Eder Militao.

Takakura Kubo gỡ hòa 3 phút sau đó cho Sociedad nhưng bàn thắng của anh không được công nhận sau khi xem lại video. HLV Ancelotti tung ra Vinicius, Antonio Rudiger và Eduardo Camavinga trong hiệp 2 và dù không ghi thêm được bàn thắng, thì Real Madrid vẫn tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại ở La Liga lên 27 trận. “Chúng tôi đang tiến rất gần đến chức vô địch La Liga”, HLV Ancelotti tuyên bố.

Một điều đáng hài lòng khác đối với Real Madrid là sự trở lại của Eder Militao. Hậu vệ người Brazil đã có trận đấu đầu tiên kể từ khi bị rách dây chằng chéo vào 8 tháng trước, và anh đã chơi cả trận. Militao nói: “Tôi rất hạnh phúc sau 8 tháng nghỉ thi đấu. Rất vui được trở lại và chơi 90 phút, và cảm thấy như một cầu thủ trở lại”.

Trong khi HLV Ancelotti cũng chào đón sự trở lại này, đặc biệt quan trọng khi Real Madrid chuẩn bị chơi trận bán kết Champions League lượt đi đối đầu Bayern Munich vào tuần tới. “Tôi phải cân nhắc đội hình xuất phát gặp Bayern”, HLV Ancelotti nói. “Militao đã trở lại và đá chính lần đầu tiên. Theo tôi, cậu ấy đã chơi rất tốt. Tôi sẽ đánh giá nó trong vài ngày tới… Điều quan trọng là Militao đã cho thấy rằng cậu ấy đang trở lại phong độ tốt nhất của mình”.

Tin cùng chuyên mục