Real Madrid thu hẹp cách biệt với ngôi đầu

Marco Asensio và Vinicius Junior đã ghi các bàn thắng trong hiệp hai để giúp Real Madrid giành chiến thắng 2-0 trong trận đá bù trước một Valencia đang khủng hoảng tại Santiago Bernabeu. Nhà vô địch La Liga có 45 điểm, thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 5 điểm sau 19 trận.
Real Madrid vẫn kém 5 điểm so với đội đầu bảng Barcelona sau lượt đi.
Real Madrid vẫn kém 5 điểm so với đội đầu bảng Barcelona sau lượt đi.

Real Madrid nỗ lực bảo vệ danh hiệu trong áp lực khủng khiếp từ đối thủ không đội trời chung Barca - đội đã bất bại 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường, và đang có chuỗi 4 trận toàn thắng ở La Liga. Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti là đội chơi tốt hơn, kiểm soát hoàn toàn nhịp độ, nhưng Vinicius và Karim Benzema đã lãng phí những cơ hội ngon ăn trong hiệp một. Antonio Rudiger có một pha lập công bị VAR từ chối ngay trước khi hiệp một kết thúc do Benzema được xác định đã pha phạm lỗi trong tình huống dẫn đến bàn thắng.

Chủ nhà tiếp tục nhập cuộc mạnh mẽ sau giờ nghỉ, và nhanh chóng ghi hai bàn trong hai phút. Asensio ghi bàn sau một cú cứa lòng đẹp mắt vào góc cao khung thành ở phút 52, sau đó là pha dứt điểm cận thành của Vinicius ở phút 54 khi kết thúc một pha phản công nhanh như chớp. Trong thế trận thua thiệt, Valencia cầm chắc thất bại khi hậu vệ Gabriel Paulista phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 72 vì đốn ngã Vinicius bằng một pha vào bóng thô bạo, suýt gây ra xô xát giữa các cầu thủ trên sân.

Thủ môn Thibaut Courtois hài lòng với việc giữ sạch lưới: “Điều quan trọng nhất luôn là 3 điểm. Chúng tôi hiện đã giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp. Chúng tôi đã cải thiện khả năng phòng ngự, ở Bilbao và trước Sociedad. Hôm nay Valencia không có nhiều cơ hội. Chúng tôi đã làm tốt. Trong hiệp một, chúng tôi không ghi bàn nhưng chúng tôi đã làm được trong hiệp hai, và với việc một cầu thủ của họ bị đuổi khỏi sân khiến 15 phút cuối dễ dàng hơn”.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Ancelotti đã phải trả giá đắt cho chiến thắng khi cả Eder Militao và Benzema đều buộc phải rời sân vì chấn thương, và rất may Vinicius có thể thoát khỏi pha truy cản quyết liệt của Paulista. Real Madrid sẽ đấu với Mallorca ở La Liga vào Chủ nhật, trước khi bay đến Morocco vào thứ hai để tham dự FIFA Club World Cup. HLV Ancelotti cập nhất tình hình nhân sự: “Đây là điều xảy ra khi bạn thi đấu ba ngày một lần. Militao sẽ vắng mặt vào Chủ nhật, nhưng chấn thương của Benzema có vẻ không đáng kể”.

Trong khi đó Valencia, đội vừa sa thải HLV Gennaro Gattuso, đang có chuỗi 5 trận không thắng và đứng thứ 14 với 20 điểm, chỉ hơn 1 điểm so với khu vực xuống hạng.

Tin cùng chuyên mục