Raul khẳng định chỗ đứng

Raul khẳng định chỗ đứng
Raul đã khẳng định được chỗ đứng ở đội bóng mới.

Raul đã khẳng định được chỗ đứng ở đội bóng mới.

Nếu như đóng góp của Raul trong lần đầu tiên khoác áo Schalke dừng lại ở một đường chuyền kiến tạo thành bàn cùng vài lời khen từ HLV Felix Magath, thì anh đã thật sự trở nên nổi bật trong trận thứ hai: trận thắng Bayern Munich 3-1 ở chung kết giải tứ hùng LIGA Total! Cup. Trận này, Raul ghi được 2 bàn trong khi người chơi cặp với anh trên hàng tiền đạo là Edu ghi bàn còn lại cho Schalke.

Cũng chẳng có gì đáng nói về mặt kết quả, do Bayern còn thiếu đến 11 hảo thủ. Điều quan trọng là: Raul chứng tỏ anh đã không phải mất nhiều thời gian để hòa nhập vào lối chơi của Schalke. Mặt khác, bản lĩnh của một cầu thủ từng là siêu sao hàng đầu thế giới thì vẫn còn đấy, thể hiện qua cú lốp bóng đẹp mắt để ấn định tỷ số.

Nói về Raul, tiền đạo cũ của Schalke là Kevin Kuranyi hết lời khen ngợi: “Đấy vẫn là một huyền thoại sống của bóng đá đỉnh cao. Dù đã ở tuổi 33, Raul vẫn hay hơn tôi. Hy vọng vọng Raul sẽ làm được điều mà tôi rất muốn nhưng chưa bao giờ làm được: giúp Schalke đoạt chức vô địch Bundesliga”.

Bước khởi đầu tương đối thuận lợi ở Schalke cho thấy: Raul đã quyết định đúng khi chọn đội bóng của Felix Magath thay vì đến Besiktas hoặc chuyển sang Premier League. HLV Magath tiếp tục khen ngợi: “Raul là ngôi sao số 1 trong trận đấu hôm nay. Anh ta đem lại lợi ích cho cả tập thể cũng như từng cầu thủ nói riêng ở Schalke”.

BẢO HUY

Tin cùng chuyên mục