Quyền Anh: Parker cũng muốn “nhất thống giang hồ”, nhưng giá cả phải hợp lý

Trong số 3 nhà ĐKVĐ thế giới ở hạng cân nặng của làng quyền Anh chuyên nghiệp, Joseph Parker (New Zealand) tỏ ra là người “lép vế” và kín tiếng nhất. Tuy vậy, võ sĩ đag giữ đai WBO vừa thông qua ông bầu David Higgins cho biết, anh cũng rất muốn “nhất thống giang hồ” nếu giá cả cho anh thượng đài là phù hợp.
Joseph Parker cũng muốn nhất thống giang hồ
Joseph Parker cũng muốn nhất thống giang hồ
David Higgins – ông bầu của Parker – đã cho biết trước báo giới ở Auckland về cuộc nói chuyện giữa ông này với Eddie Hearn, ông bầu của Anthony Joshua (người đang sở hữu các đai vô địch của WBA, IBF và IBO): “Eddie Hearn và tôi đã trao đổi với nhau qua nhiều email. Tin nhắn cua tôi là Joe sẽ đấu với Joshua trong trận đấu kế tiếp, và Hearn đã nhắn lại rằng Joshua cũng sẽ đấu với Parker trong trận đấu tiếp theo. Giờ đây, câu hỏi là về việc thương lượng và giá tiền”.
Higgins nói rằng, nếu 2 bên có thể đồng nhất về thỏa thuận và giá cả, thì trận đấu “nhất thống giang hồ” đó có thể sẽ diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Higgins cho biết, ông cũng đang tiến hành thương thảo song song với đội của Deontay Wilder (đang giữ đai WBC), người mới hạ knock-out Bermane Stiverne trong cơn cuồng nộ và đang cáo buộc phía AJ “chơi sỏ” mình. “Họ cũng đang đặt một con số lên bàn, nhưng vẫn là chưa đủ. Nếu họ đưa ra mức giá phù hợp và đúng đắn lên bàn đàm phán, chúng tôi sẽ bay đến nước Mỹ để đấu với Wilder”, ông Higgins tiết lộ.
Theo HLV của Parker, ông Kevin Barry, ông sẵn sàng làm hết sức mình để tay đấm 25 tuổi người New Zeland có thể thượng đài bất cứ khi nào có thể với AJ. Barry cho biết, trận đấu của Joshua trước võ sĩ người Pháp gốc Cameroon mới đây đã giúp phơi bày những điểm yếu của tay đấm người Anh, bất chấp việc anh này lại giành một chiến thắng knock-out khá ấn tượng: “Trong trận đấu đó, Joshua đã tung ra tất cả mọi khả năng của mình, còn Takam đã làm vừa đủ. Anh ta đã thách thức Joshua từ đầu cho đến cuối. Chúng ta đã chứng kiến, Joshua lúng túng như thế nào. Tất cả chúng ta đều thấy, Joshua không thể làm tổn thương Takam, điều đó chứng tỏ cho tôi rằng, anh ta rất có thể bị đánh bại. Anh ta không thể hạ gục bạn chỉ bằng một cú đấm, anh ta rất cứng nhắc, như người máy vậy. Tôi nghĩ, Joshua đang đứng đó để chờ ai đó hạ gục và tôi muốn chúng tôi đứng đối diện anh ta, để hạ gục anh ta trước khi có ai đó làm điều này”.
Trong trường hợp Parker không thể đối mặt với AJ hoặc Wilder, ông Higgins vẫn có “phương án dự phòng”, đó là võ sĩ “bất khả chiến bại” người Australia, Lucas Browne (có 25 trận toàn thắng, trong đó có 22 trận thắng bằng knock-out): “Chúng tôi cũng đã nói chuyện vài tuần nay với ông bầu của Browne, nhưng chưa có thỏa thuận nào cả. Chúng tôi có những điều khoản và nguyên tắc được gắn kết rất lỏng lẻo và nếu có thể, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định xem đâu mới là lựa chọn tốt nhất”.
 

Tin cùng chuyên mục