Quỷ đỏ tiêu tan giấc mơ Champions League

Man.United cần đến quả phạt đền để cứu vãn trận hòa 2-2 trên sân Bournemouth, và một điểm nhỏ nhoi đó không thể giúp họ sống lại cơ hội tham dự Champions League mùa tới. Có thể Tottenham đã thua nặng nề 0-4 tại Newcastle, và cũng có thể Aston Villa không giành điểm tại Arsenal vào Chủ nhật, nhưng vấn đề là cách biệt vẫn là 10 điểm mà số trận thì đang cạn dần.

Man.United cần đến quả phạt đền của Bruno Fernandes để cứu vãn trận hòa 2-2 trên sân Bournemouth.
Man.United cần đến quả phạt đền của Bruno Fernandes để cứu vãn trận hòa 2-2 trên sân Bournemouth.

Dominic Solanke sớm đưa Bournemouth vượt lên dẫn trước sau khi vượt qua chàng trai trẻ 19 tuổi Willy Kambwala - người đá cặp trung vệ với Harry Maguire trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân sự của Man.United đang lan rộng - để đột nhập vào vòng cấm rồi tung cú sút chìm hạ gục Andre Onana. Tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes gỡ hòa bằng cú vô lê từ cự ly gần ở phút 31. Nhưng Bournemouth chỉ mất 5 phút để khôi phục vị trí dẫn đầu, khi Justin Kluivert thoải mái lao vào vòng cấm và đánh bại Onana.

Milos Kerkez có cơ hội tuyệt vời để nâng tỷ số lên 3-1 cho chủ nhà trước khi hiệp một kết thúc, nhưng lại đánh đầu dội xà ngang. Phút 65, cơ hội gỡ hòa đến với đội khách khi cú sút của Kobbie Mainoo từ ngoài vòng cấm trúng vào cánh tay của Adam Smith. Trọng tài Tony Harrington chỉ tay vào chấm phạt đền, và Fernandes thực hiện thành công để bảo toàn một điểm cho Man.United.

Man.United, đội chỉ thắng một trong bảy trận vừa qua trên mọi đấu trường, đã mất vị trí thứ 6 vào tay Newcastle (cùng 50 điểm nhưng kém về hiệu số), hiện vẫn kém đội xếp thứ 4 là Aston Villa và đội xếp thứ năm là Tottenham đến 10 điểm, trong khi giải chỉ còn 6 vòng đấu cuối. Màn thể hiện thiếu thuyết phục mới nhất càng khó dập tắt những đồn đoán về tương lai của HLV Erik ten Hag, dù ông vẫn cố tỏ ra lạc quan vào triển vọng của đội sau trận đấu.

Erik ten Hag.jpg
HLV Erik ten Hag dù thất vọng vẫn cố tỏ ra lạc quan vào triển vọng của Man.United.

“Chúng tôi cống hiến những gì có thể, nhưng tôi cũng thực tế”, Ten Hag nói. “Khi có đầy đủ đội hình tốt nhất, tôi vẫn nói rất tin tưởng, nhưng hiện tại chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với những cầu thủ sẵn có. Và bạn thấy có những cầu thủ trẻ có tiềm năng lớn. Đúng, họ mắc sai lầm nhưng họ đã chứng minh rằng có thể cạnh tranh với những đội mạnh nhất ở cấp độ cao nhất. Họ đã chứng minh. Nhưng bây giờ họ phải làm điều đó một cách nhất quán và đó luôn là điều tiếp theo trong bước tiến của một cầu thủ trẻ”.

Ten Hag đã phải đối mặt với hàng loạt chấn thương trong mùa giải này, đặc biệt là ở vị trí trung vệ, nơi ông vắng mặt Lisandro Martinez, Raphael Varane, Victor Lindelof và Jonny Evans vào thứ Bảy tại Bournemouth. Harry Maguire phải đá cặp với cầu thủ 19 tuổi Willy Kambwala, trong khi Aaron Wan-Bissaka đá ở vị trí hậu vệ trái do sự vắng mặt của Luke Shaw và Tyrell Malacia: “Bạn đã thấy bộ tứ hậu vệ của chúng tôi và điều đó đang kể câu chuyện về mùa giải của chúng tôi”, Ten Hag nói.

Khi được hỏi liệu có chấp nhận rằng Champions League đã nằm ngoài khả năng của đội mình lúc này hay không, Ten Hag nói: “Không. Không, tôi không nói điều đó”. Trước khi rời buổi họp báo, nhà cầm quân người Hà Lan đã từ chối trả lời câu hỏi liệu Man.United có nguy cơ tụt xuống vị trí thấp hơn trên bảng. Nếu Quỷ đỏ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 hoặc thấp hơn thì đó sẽ là kết thúc tệ nhất của CLB trong lịch sử Premier League. “Tôi không chấp nhận câu hỏi đó. Điều đó không quan trọng vào lúc này”, Ten Hag nhấn mạnh.

Bournemouth đứng ở vị trí thứ 12, và 42 điểm có được đã đảm bảo họ sẽ có một suất tại giải đấu đỉnh cao nhất bóng đá Anh mùa giải năm sau.

Tin cùng chuyên mục