Pochettino: PSG bị ám ảnh bởi Champions League, bất cứ gì ngoài ngôi vô địch đều là thất bại

Mauricio Pochettino đã lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi rời Paris Saint-Germain vào cuối mùa giải trước và thừa nhận rằng Champions League là sự sụp đổ của mình.
Mauricio Pochettino bị sa thái vì không thắng được Champions League
Mauricio Pochettino bị sa thái vì không thắng được Champions League

HLV người Argentina giải thích rằng đối với CLB Paris, Champions League là tất cả, vì vậy sau khi bị Real Madrid loại một cách ngoạn mục, số phận của ông đã được định đoạt. Ông nói với trang Infobae của ArgentinaL “Mọi thứ ở PSG đều tập trung vào Champions League, và đôi khi điều đó có thể hơi mất tập trung.

"Những yêu cầu đó dường như chỉ tồn tại trong quá trình xây dựng các trận đấu ở châu Âu và các giải đấu khác được coi là đương nhiên do sự vượt trội của PSG.

"Champions League là nỗi ám ảnh và bất cứ điều gì ngoài ngôi vô địch Champions League đều tương đương với thất bại".

Pochettino hiện đang ở nhà riêng ở Barcelona chờ đợi lời mời làm việc, nói rằng ông tin PSG đã làm đúng khi dốc toàn lực để giữ chân Kylian Mbappe ở lại CLB.

"PSG đã làm mọi thứ có thể để giữ Kylian Mbappe và tôi đồng ý với điều đó. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại và tôi nghĩ PSG, với tất cả nguồn lực có được, đã thuyết phục được cậu ấy ở lại”.

Tuy nhiên, Pochettino cũng khẳng định: "Không nghi ngờ gì nữa, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

Đêm khó quên ở Bernabeu

Khoảnh khắc quan trọng trong mùa giải của Pochettino vào năm 2021/2022 là trận hòa Champions League với Real Madrid và cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong 30 phút cuối của Los Blancos.
HLV vẫn chưa quên trận đấu hay điều mà ông ấy cảm thấy là pha phạm lỗi của Karim Benzema với Gianluigi Donnarumma.

"Tôi nghĩ đó là một pha phạm lỗi và nếu VAR được kiểm tra, chúng tôi sẽ nói về điều gì đó khác bây giờ... Real Madrid bị loại".

Tin cùng chuyên mục