Play-off World Cup 2018: Australia thất vọng dù hòa trên sân Honduras

Australia có lý do để thất vọng dù hòa 0-0 trận lượt đi vòng play-off trên sân Honduras, bởi họ bỏ qua rất nhiều cơ hội ghi bàn trông thấy khi hoàn toàn thống trị cuối trận trước đối thủ Trung Mỹ có dấu hiệu kiệt sức.
Tiền đạo Tomi Juric (phải, Australia) bỏ rơi hậu vệ Honduras dễ dàng nhưng lại sút chệch cột. Ảnh: AP.
Tiền đạo Tomi Juric (phải, Australia) bỏ rơi hậu vệ Honduras dễ dàng nhưng lại sút chệch cột. Ảnh: AP.

Trận play-off tranh vé vớt giữa đại diện châu Á và khu vực CONCACAF đã kết thúc không bàn thắng trong thời tiết nóng và ẩm ở San Pedro Sula. Nhưng điều bất ngờ là đội chủ nhà đã “hết pin” quá sớm, giúp đội khách hoàn toàn thống trị khoảng thời gian cuối trận. Đến khi trận đấu kết thúc, các quan chức Honduras thở phảo nhẹ nhõm, giới chuyên môn mới ngộ ra lý do họ không tổ chức trận đấu ở thủ đô Tegucigalpa (miền nam Honduras, nơi có độ cao 990m so với mực nước biển) mà kéo quân đến San Pedro Sula, vùng thấp nhất ở phía tây bắc, vốn chỉ cao hơn mực nước biển 9m.

Tiền đạo Tomi Juric của Socceroos đã bỏ lỡ những cơ hội bằng vàng ở mỗi hiệp khi sút chệch cột pha bóng đối mặt thủ thành Honduras ở hiệp đầu trước khi đánh đầu ra ngoài trong thế không bị kèm ở hiệp sau. Còn nhiều, nhiều nữa những pha thót tim khán giả ở sân Olimpico Metropolitano khi Australia tạt bóng ngang mặt thành mà 2 chiếc áo vàng đều vào lỡ nhịp, hay quả đánh đầu ung dung từ 6 thước của Aziz Behich vào ngay tay thủ thành Donis Escober, những pha bóng làm HLV Ange Postecoglou ôm lấy đầu tiếc rẻ. Ông thổ lộ sau trận đấu: “Đấy là màn trình diễn vĩ đại và thật không may khi kết quả không phản ánh đúng thực trạng trận đấu. Tôi nghĩ là Australia đủ tốt để ghi 1 hoặc 2 bàn nhưng suy cho cùng thì chúng tôi đã mang đến màn trình diễn mạnh mẽ mà mình mong muốn. Bây giờ chúng tôi sẽ trở về sân nhà với công chúng của mình, với điều kiện thời tiết và sân bãi của mình, nên Socceroos sẽ càng sắc sảo hơn”.

Tiền đạo kỳ cựu Tim Cahill được dự báo sẽ vào sân bất chấp chấn thương mắt cá chưa khỏi hẳn, nhưng Vua săn bản của Socceroos phải ngồi nhấp nhổm bên ngoài khi HLV Postecoglou không mạo hiểm đôi chân của anh với mặt sân lồi lõm ở Olimpico Metropolitano. Cahill nhảy dựng khi thấy đàn em Tomi Juric bỏ lỡ những cơ hội mà anh chắc chắn sẽ ghi bàn. Nhưng Postecoglou từ chối chỉ trích tiền đạo của mình: “Tomi đã mang đến thay đổi to lớn cho chúng tôi. Cậu ấy chơi cật lực, giữ bóng khi đội cần kềm hãm nhịp điệu. Tôi chắc chắn cậu ấy rất muốn ghi bàn nhưng nhìn chung, màn trình diễn của cậu ấy rất tốt".

HLV Jorge Luis Pinto cũng tỏ ra thất vọng với kết quả hòa trên sân nhà nhưng quả quyết là Honduras vẫn còn cơ hội ở lượt về. “Tôi không vui vì chúng tôi muốn thắng trận đêm nay. Bạn có thể thắng cho dù chơi trên sân khách. Tất nhiên, chuyến du hành đến Sydney vào thứ Ba tới sẽ không dễ dàng”.

Hãy chờ xem Honduras làm thế nào để phục hồi thể lực sau chuyến du hành qua nửa vòng trái đất để đến Australia.

Tin cùng chuyên mục