Lịch sử tiếp tục lập lại với HA.GL khi với đội hình trẻ trung, họ đã giành chiến thắng tưng bừng ở trận mở màn. Nếu như năm ngoái giành chiến thắng trước S.Khánh Hòa trên sân nhà thì năm nay, họ thắng những 5-0 trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội.
Điều đáng nói là từ sau trận thắng ấy đến nay, mọi diễn biến từ đội bóng này khá lặng, cứ như thể đấy là chuyện... bình thường. Thực tế, sự im lặng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng có lý khi trận thắng cách biệt của họ trước Hà Nội thực tế đến từ việc đối phương vỡ trận cùng sự yếu kém của hàng phòng ngự nhiều hơn. Kinh nghiệm từ cuộc đua trụ hạng nhọc nhằn ở mùa trước đã giúp HA.GL bây giờ “lạnh” hơn khi phía trước vẫn còn chặng đường dài. Một chiến thắng ở đầu mùa chỉ mang tính giải tỏa áp lực về mặt tinh thần.

Gần đây nhất ở giải tập huấn, HA.GL từng có “quá khứ buồn” trước đội bóng sông Hàn. Ảnh: Minh Trần
Cuối tuần này, HA.GL về sân nhà gặp SHB Đà Nẵng và hẳn nhiên người hâm mộ bóng đá phố Núi đang nghĩ đến chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đội nhà. Sân Pleiku vào cuối tuần này có thể sẽ đông khán giả như năm ngoái, dù rằng không còn sự xuất hiện của bộ ba Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh. Nhưng chiến thắng trên sân Hàng Đẫy vừa qua đã thắp “lửa” tự tin cho dàn cầu thủ trẻ đội này cũng như sự kỳ vọng của khán giả nhà.
Khán giả phố Núi lại có dịp mộng mơ, bởi lẽ SHB Đà Nẵng dù giành được 3 điểm vào tuần qua nhưng cách chiến thắng của họ cũng dựa vào “bài” cũ, đó là kỳ vọng quá nhiều với Gaston Merlo. Hãy chờ xem, liệu HA.GL có tiếp tục mạch trận chiến thắng vào cuối tuần này khi mà họ có nhiều nét tương đồng với mùa rồi: Dàn cầu thủ nội có tuổi trung bình trẻ nhất V-League, không sử dụng cầu thủ nhập tịch và ngoại binh cũng... nhạt nhòa khi đến lúc này, tầm ảnh hưởng của các cầu thủ ngoại trên sân không lớn.
Hoàng Giang