Sau nhiều mùa, dàn ngoại binh không hề mới, người cũ từ đội này luân chuyển sang đội khác theo kiểu “cũ người mới ta”, mùa bóng 2012 đang hứa hẹn đón thêm nhiều gương mặt mới.
|
Fortune (9) được cho rằng sẽ giúp B.BD quên đi hình ảnh của Huỳnh Kesley trước kia. Ảnh: Dũng Phương |
Thực tế thì tình hình vẫn không đổi. Samson từ Đồng Tháp sang HN T&T; Helio từ SLNA về Bình Dương và theo cùng anh là Đinh Hoàng La; Aniekan rời Hải Phòng để theo HLV Phạm Công Lộc về Navibank SG. Nhiều đội khác dù BHL muốn thay chất, nhưng do giai đoạn thử việc vừa qua chưa lộ ra gương mặt nào nổi trội, đành phải sử dụng lại người cũ.
Việc dùng cầu thủ cũ theo kiểu luân chuyển có mặt lợi là trình độ lẫn đạo đức cũng đã được kiểm chứng, không mất nhiều thời gian thử việc, thậm chí hợp đồng được ký trước khi cầu thủ về đội bóng mới. Ngược lại là chấp nhận phí chuyển nhượng cao ngất ngưởng như trường hợp của Samson, Aniekan. Nhưng nguyên nhân chính vẫn ở việc nhiều CLB không tìm được nhân tố mới tốt hơn, đành sử dụng lại nguồn ngoại binh cũ. “Dòng chảy” tiêu tiền càng lúc càng nhiều từ các ông bầu thì con số 100.00-200.000USD/ngoại binh cho 1 mùa bóng là không khó. Chỉ có điều, nhiều nơi dù thử đến 5-6 tiền đạo ngoại vẫn không ưng ý.
Gương mặt được kỳ vọng nhất mùa này là Fortune của B.Bình Dương. Từng là cứu tinh của đội bóng đất Thủ ở BTV Cup. Tại giải bóng đá TPHCM, chân sút người Nigeria tiếp tục tỏa sáng với 2 bàn thắng vào lưới Chonburi và hôm qua là 4 bàn vào lưới Hà Nội T&T. Đây là tiền đạo đang được kỳ vọng nhiều nhất, kể từ sau sự ra đi của Huỳnh Kesley. Ở phố núi, thủ môn từng là tuyển thủ Nigeria, Akpan Bassey được ký hợp đồng ngay sau khi lãnh đạo HA.GL thanh lý với 2 thủ môn nội là Thanh Tú và Công Vương. Akpan đang được xây dựng như là một lá chắn trong khung thành - khu vực mà HA.GL luôn đau đầu kể từ lúc chia tay Võ Văn Hạnh.
Sông Lam Nghệ An và V.Ninh Bình đang cùng săn chữ ký của một tuyển thủ Nigeria khác là Kalu Uche. Nhưng có tin đội ĐKVĐ V-League đã “nhả” cầu thủ này sau khi có được Gustave (Cameroon) và Glenn (Trinidad&Tobago). SLNA bấy lâu được xem là nơi dễ đá cho các ngoại binh bởi họ có dàn cầu thủ trong nước đồng đều và áp lực không cao. Nhưng ở mùa tới, khi nhập cuộc với nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương, sự “cày ải” của các ngoại binh sẽ nhiều hơn.
Trong khi chờ xem sự bùng nổ của các nhân tố mới, hầu hết các CLB vẫn xây dựng bộ khung bằng những gương mặt cũ. Từ dàn “sao” thượng thặng với Huỳnh Kesley - Nguyễn Rogerio - Đặng Văn Robert - Nsi. Navibank SG vẫn đặt niềm tin vào Aniekan; Bình Dương vẫn trông chờ vào Philani - Leandro hay Đà Nẵng vẫn dựa vào “gã cao bồi” Gaston Merlo. Tại phố núi, trong khi đi tìm những nhân tố mới, bầu Đức vẫn đặt niềm tin vào bộ đôi tiền đạo Evaldo - Wangar.
HOÀNG GIANG