Giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018

Phan Hoàng Thái chạm đỉnh chiếc áo đỏ

Trong chặng 11 từ Đà Lạt đi Bảo Lộc (96 km) chinh phục ngọn đèo Phú Hiệp tính điểm Vua leo núi, tay đua Phan Hoàng Thái đã bảo vệ thành công điểm số của mình, đặt 1 tay vào danh hiệu chiếc áo đỏ chung cuộc.

Phan Hoàng Thái tiếp tục chứng tỏ khả năng leo đèo số 1 Việt Nam.
Phan Hoàng Thái tiếp tục chứng tỏ khả năng leo đèo số 1 Việt Nam.

Trước khi bước vào chặng này, cục diện tranh chấp các danh hiệu gần như ngã ngũ, ngoại trừ chiếc áo đỏ khi Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp) chỉ hơn Javier (VUS TPHCM) đúng 3 điểm. Nhìn vào khoảng cách xem ra khá nhỏ, nhưng thực chất trên đường đua thì lại quá lớn, khó thể lật đổ. Do đó, danh hiệu này cũng xem như an bài. Bởi Javier đã khoác lên mình chiếc áo vàng danh giá, ngoại binh người Tây Ban Nha không cần thiết phải tranh chấp thêm làm gì. Nhất là đỉnh đèo Phú Hiệp chỉ có 3 điểm thì làm sao đánh văng được tay đua leo đèo số 1 Việt Nam hiện nay.

Phan Hoàng Thái chạm đỉnh chiếc áo đỏ ảnh 1 Áo vàng Javier luôn được các đồng đội hỗ trợ. 

Với chiến thuật bảo vệ áo vàng, đội đua TPHCM với dàn quân đông đã kiểm soát tất cả tốc độ đường đua. Họ thả cho một tốp 12 tay đua có thành tích không thể tranh chấp ra đi nhằm phá điểm thưởng dọc đường cũng như đích đến trong sự kiểm soát tốc độ.

Cứ thế tốp 1 và tốp 2 được VUS TPHCM duy trì trong khoảng cách an toàn. Do Phan Hoàng Thái cùng nằm chung tốp 2 không có điểm trên đèo Phú Hiệp, nên Phan Hoàng Thái đặt một tay vào chiếc áo đỏ. Chỉ cần anh hoàn tất chặng đua cuối vào ngày mai sẽ chính thức đoạt danh hiệu Vua leo núi bất chấp các đối thủ đứng sau có làm gì.

Cục diện ở tốp đầu thật hấp dẫn trong 35 km cuối khi Robert Muller một mình tấn công ra đi. Duy trì được những guồng chân mạnh mẽ, Robert Muller cán đích đầu tiên giúp cho đội Lào lần đầu tiên thắng chặng. Hơn 6 phút sau, Minh Luận (Minh Giang TPHCM), Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai) mới qua đích để về nhì và ba.

Phan Hoàng Thái chạm đỉnh chiếc áo đỏ ảnh 2 Robert Muller vui mừng tại đích đến. 

Khoảng 6 phút 59 giây, tốp đông có chiếc áo vàng Javier cùng các đối thủ tranh chấp lao về đích, tính đồng thời gian. Do đó, cục diện bảng xếp hạng sau 11 chặng không có gì thay đổi. Javier vẫn mặc chiếc áo vàng, Mai Nguyễn Hưng (VUS TPHCM) mặc áo xanh. Chiếc áo trắng thuộc về Nguyễn Quốc Bảo (Calytos Đồng Tháp). Tập đoàn Lộc Trời đứng đầu giải đồng đội xếp trên Domesco Đồng Tháp và VUS TPHCM.

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng cuối từ Bảo Lộc về TPHCM.

Tin cùng chuyên mục