Giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018

VUS TPHCM đổi áo vàng về Javier

Ở chặng 10 từ Nha Trang đi Đà Lạt vượt đèo Khánh Lê mang tính quyết định, đội VUS TPHCM đã bảo vệ thành công chiếc áo vàng nhưng hoán chuyển từ Minh Việt sang cho ngoại binh Javier.

Javier một mình lao về đích.
Javier một mình lao về đích.

Ưu thế nhất với 3 mũi “đánh” áo vàng gồm Mai Nguyễn Hưng, Minh Việt, Javier, VUS TPHCM dễ dàng hơn trong việc bố trí chiến thuật của mình. Trước giờ xuất phát, giới chuyên môn đã dự đoán được hai ngoại binh Loic (Bike Life Đồng Nai), Ali (Tập đoàn Lộc Trời) sẽ tận dụng đèo Khánh Lê để tấn công áo vàng Minh Việt nên VUS TPHCM cử Javier đeo bám nhóm này để “dự phòng” cho phương án thứ 2. Phương án lựa chọn đầu tiên của ê-kíp TP.HCM là tập trung toàn lực kéo Minh Việt để không bị tốp ngoại binh bỏ xa trên 4 phút.

Đúng với dự đoán, Ali và Loic tấn công mạnh ngay vừa mới bước vào đèo Khánh Lê kéo theo Javier và Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp) nhằm xóa bỏ khoảng cách 4 phút 33 giây với Minh Việt trên bảng tổng sắp. Kế hoạch của họ đã đúng khi tốp đầu bỏ lại tốp 2 của áo vàng Minh Việt sau khi qua đèo đã trên 5 phút.

VUS TPHCM đổi áo vàng về Javier ảnh 1 Ali và Loic luôn làm việc cật lực trên tốp đầu. 

Nhận thấy phương án 1 bảo vệ áo vàng cho Minh Việt đi vào thế bế tắc, VUS TPHCM đã chuyển sang phương án 2, cho Javier tấn công, tách khỏi 3 tay đua Loic, Ali, Hoàng Thái một mình thoát đi trong 20 km cuối. Ngoại binh người Tây Ban Nha đã thành công khi cán đích đầu tiên bỏ lại nhóm sau đến 1 phút 57 giây chính thức vươn lên mặc chiếc áo vàng. Thật ra, thành công của Javier đã được báo trước và có phần dễ dàng bởi Ali, Loic đã vắt kiệt sức nhằm “xé” áo vàng của Minh Việt trước đó.

Thất bại này cũng chẳng khiến “người trong cuộc” An Giang lẫn Bike Life Đồng Nai bất ngờ nhưng họ không có sự lựa chọn khác. Nếu như Bike Life lực bất tòng tâm bởi sự đơn độc thì An Giang chỉ có thể tự trách mình khi để “xổng” Minh Việt quá xa ở chặng trước. Nếu không có những sai lầm chiến thuật đó, Ali và Loic đã chẳng phải vất vả làm việc như hôm nay và chắc gì Javier có thể chiến thắng.

Ngoài ra, 26 tay đua không về đến đích sau hành trình khắc nghiệt này đã khiến bất ngờ xảy ra trong bảng tổng sắp sau 10 chặng. Tay đua Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TPHCM) nằm trong nhóm đó nên mất chiếc áo xanh đang nắm giữ. May thay, chiếc áo xanh đó vẫn thuộc về TPHCM khi người thay thế là Mai Nguyễn Hưng (VUS TPHCM). Chiếc áo trắng đã thay đổi từ Kim Chantou (Campuchia) sang cho Nguyễn Quốc Bảo (Calytos Đồng Tháp). Cuộc chiến áo đỏ trở nên hấp dẫn khi Javier về nhất đèo Khánh Lê, trong khi Phan Hoàng Thái về nhì. Cả hai cùng có 43 điểm để tranh chấp đèo Giang Ly. Cuối cùng, Phan Hoàng Thái về nhất đỉnh Giang Ly nắm giữ chiếc áo đỏ. Thứ hạng đồng đội không có gì thay đổi, Tập đoàn Lộc Trời vẫn đứng đầu, Domesco Đồng Tháp đứng thứ hai và VUS TPHCM đứng thứ ba.

Ngày mai, đoàn đua chạy chặng 11 từ Đà Lạt đi Bảo Lộc (105 km).

Tin cùng chuyên mục