Như thường lệ, HLV trưởng Didier Deschamps luôn là người có mặt sớm nhất tại trung tâm Clairefontaine trong mỗi lần đội tuyển Pháp tập trung. Ông đến sớm để sẵn sàng tâm thế đón các học trò của mình hội quân từ nhiều đội bóng khắp châu Âu. Ở đợt FIFA Days tháng 9 này, Les Bleus có 3 tân binh là Michael Olise, Manu Kone và Loic Bade. Tất cả đều để lại dấu ấn đậm nét trong hành trình giành huy chương bạc Olympic Paris.
Trong đó, cầu thủ của Bayern Munich là Olise nổi tiếng kiệm lời mỗi khi được phỏng vấn. Nhưng với dấu mốc trọng đại là lần đầu tiên lên tuyển, anh đã dành ra chút ít thời gian nói đôi điều: “Tất nhiên, tôi rất hạnh phúc khi đang có mặt tại đây. Tôi, Manu và Loic có lần đầu được triệu tập lên tuyển Pháp. Vì vậy, tôi cũng cảm thấy áp lực. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho những điều đặc biệt. Giấc mơ từ nhỏ của tôi đã thành hiện thực.”
Mới lên tuyển, Olise đã ngay lập tức cảm nhận được không khí vui vẻ. Lý do là bởi, trong bữa ăn tối đầu tiên, tập thể Pháp tổ chức sinh nhật đầy ấm áp cho Bradley Barcola. Trở lại với nhiệm vụ thi đấu, trong tháng 9 này, “Gà trống Gauloise” sẽ có 2 trận mở màn trong khuôn khổ bảng A2 UEFA Nations League 2024-25. Họ lần lượt phải gặp Italy vào ngày 6 và Bỉ vào ngày 9, đều trên sân nhà.