Nợ tăng lên gần 430 triệu bảng, Man.United khốn đốn

Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward khẳng định Man.United đang đối mặt với một trong những giai đoạn thử thách nhất trong lịch sử CLB, khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu cho thấy những tổn hại đầu tiên.

Tương lai Man.United liên tiếp bị đe dọa bởi kết quả tài chính yếu kém. Ảnh: Getty Images
Tương lai Man.United liên tiếp bị đe dọa bởi kết quả tài chính yếu kém. Ảnh: Getty Images

Đội hình của HLV Ole Gunnar Solskjær đã trở lại tập luyện theo các nhóm nhỏ trong tuần này, nhưng hơn 2 tháng mà không có một trận đấu nào trước đó cũng vừa gieo rắc nỗi buồn cho các nhà lãnh đạo đội bóng. Con số vừa công bố về kết quả tài chính trong quý 3 của đội chủ sân Old Trafford vừa cho thấy, khoản nợ của họ đã tăng 42,2%, tăng 127,4 triệu bảng lên 429,1 triệu bảng.

Ed Woodward, người dự tính Man.United tổn hại ngay lập tức 23 triệu bảng bởi ảnh hưởng của Covid-19, đã nhấn mạnh trước các nhà đầu tư vào thứ năm: “Đây chắc chắn là một trong những giai đoạn đặc biệt và đầy thách thức nhất trong lịch sử 142 năm của Man.United. Nhưng CLB này được xây dựng dựa trên khả năng phục hồi khi đối mặt với nghịch cảnh, và những phẩm chất đó đang được chứng minh một lần nữa. Chúng tôi vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của CLB và đối với đội bóng trẻ đầy thú vị của chúng tôi”.

Man.United đã không chơi kể từ ngày 12-3, và họ dự kiến phải “thối lại” cho các đài truyền hình khoảng 15 triệu bảng vì “sự chậm trễ và thay đổi lịch phát sóng cho mùa giải 2019-2020”. Ở một thống kê quan trọng trong số liệu chính thức vừa công bố, thì doanh thu phát sóng đã giảm 27,8 triệu bảng, xuống còn 26 triệu bảng - giảm 51,7%. Trong khi, doanh thu từ các trận đấu trong quý 3 này cũng giảm, 2,6 triệu bảng, xuống còn 29,1 triệu.

Những hệ lụy bởi Covid-19 xem ra vẫn chưa dừng lại, bởi việc Premier League đang cố gắng hoàn tất mùa giải hiện tại sẽ khiến thời gian kéo dài hơn, có thể làm trì hoàn mùa giải tới và tất nhiên, sẽ làm đảo lộn mọi kế hoạch du đấu trong mùa hè này của Quỷ đỏ - đồng nghĩa sẽ khiến họ mất thêm số tiền không nhỏ dự kiến thu về từ các hoạt động này.

Nợ tăng lên gần 430 triệu bảng, Man.United khốn đốn ảnh 1 Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đang cảm nhận rõ áp lực. Ảnh: Getty Images

Ed Woodward đánh giá thêm: “Covid-19 đã gây ra sự gián đoạn đáng kể cho hoạt động của chúng tôi - bao gồm cả việc hoãn tất cả các trận đấu kể từ giữa tháng 3, đóng cửa tạm thời các cơ sở bán lẻ, dịch vụ và mất lượng du khách lớn đến Old Trafford. Chúng tôi được khuyến khích bởi sự trở lại của Bundesliga tại Đức, hy vọng sẽ sớm có thể hoàn tất 9 vòng đấu cuối của Premier League mùa giải này. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức lớn ở phía trước, và đối với bóng đá nói chung, những xáo trộn sẽ còn diễn ra trong một thời gian”.

“Chúng ta phải nhận thức rõ rằng cuộc khủng hoảng này sẽ không biến mất chỉ sau một đêm”, Ed Woodward nói thêm. “Thế giới sẽ khác so với trước đây, và tất nhiên, điều đó sẽ tạo ra những thách thức lớn cho bóng đá, tương tự như nhiều ngành công nghiệp khác”.

Tin cùng chuyên mục