
Mối lương duyên giữa ông Mai Đức Chung cùng CLB Navibank Sài Gòn vốn không gây nhiều bất ngờ bởi kể từ khi HLV Vũ Quang Bảo từ chức, người ta đã tiên đoán khả năng ông Chung về đây là rất lớn. Được xem là HLV lành tính, thường chọn giải pháp ôn hòa giữa cầu thủ và lãnh đạo CLB nên HLV này dễ tạo được cảm giác gần gũi với mọi người. Nhưng liệu ông Chung có vực dậy được một tập thể vốn đang rệu rạo về tinh thần cùng khối sức ép đang đè lên ông trong những ngày tới?

HLV Mai Đức Chung (phải) được danh thủ Tam Lang chúc mừng sau chiến thắng Merdeka Cup. Ảnh: H.H.
Chuẩn bị cho cuộc cải tổ mạnh
Lấn cấn lớn nhất mà lãnh đạo đội bóng này gặp phải và luôn đắn đo, cân nhắc là việc HLV Vũ Quang Bảo vốn có ảnh hưởng rất lớn với các học trò sau gần 7 năm làm việc. Thế nên, việc ông Bảo chủ động xin từ chức đã giải tỏa được rất nhiều vấn đề, không đến mức làm chao đảo tâm lý của các cầu thủ. Còn lãnh đạo đội bóng thì nhẹ gánh hơn trong việc tìm người để thay thế, vừa không mất lòng người cũ mà cũng thoải mái cho người mới về nhận chức.
Nhìn vào khu kỹ thuật của đội bóng hiện nay rõ ràng không bận tâm về tay nghề bởi cố vấn đặc biệt Tam Lang không xa lạ gì với giới bóng đá. Tiếp đến, HLV Mai Đức Chung từ một “tờ giấy trắng” ở cấp độ CLB đã tạo nên tên tuổi khi thành công cùng B.Bình Dương trong năm qua. Nét chung của bộ đôi này là có cùng danh hiệu vô địch tại Malaysia qua chiếc Cúp vô địch Merdeka và là những cộng sự đắc lực cho HLV ĐTQG dưới thời của ông A.Riedl. Vai trò của cả hai đã phân khá rạch ròi, ông Tam Lang chỉ đóng vai trò quan sát và cố vấn cho BLĐ cũng như HLV trưởng. Ông Chung sẽ có nhiều thời gian để lo công việc chuyên môn và còn nhận được sự hỗ trợ từ cựu HLV Vũ Quang Bảo ở vai trò hỗ trợ BLĐ đội bóng trong việc tìm kiếm bổ sung cầu thủ trong giai đoạn 2. Mặt khác, việc giữ ông Bảo lại lúc này cũng sẽ giúp nhiều cho BHL mới trong việc làm an tâm tinh thần cho các cầu thủ gốc Quân khu 4.
Tạm ổn ở khu kỹ thuật, một kế hoạch thay đổi mạnh lực lượng đã và đang được tiến hành ở đội bóng này. Bản danh sách cầu thủ trong nước được xúc tiến chuyển nhượng về cho giai đoạn 2 đã có được trung vệ Long Giang, tiền vệ Văn Khải. Sắp đến sẽ có thêm thủ môn Phan Văn Santos, coi như đủ cơ số cầu thủ trong nước để bổ sung trong giai đoạn 2 cùng với việc làm mới cả ngoại binh.
Liệu có “cuộc đào thoát ngoạn mục”?
Với 6 điểm trong tay, mọi thứ xem ra khá muộn cho Navibank Sài Gòn bởi kinh nghiệm ở mùa giải rồi tại CLB TPHCM, kết thúc lượt đi với 10 điểm và dù có thay đổi mạnh trong giai đoạn 2 và kiếm nhiều thêm điểm nhưng cũng phải xuống hạng với 26 điểm chung cuộc. Tình thế đúng là “chỉ mành treo chuông” nên hành trình gian nan đang chờ đón Navibank là điều dễ hiểu.
Xem như 11 trận vừa qua đã đem lại nhiều bài học lớn cho chính đội bóng này, cả ở việc chuẩn bị lực lượng, tâm lý thi đấu cùng sự chủ quan mà không thể cứ có tiền nhiều là nhanh chóng xây dựng thành một đội bóng mạnh. ĐT.LA đã mất những 2 năm rượt đuổi với HA.GL trước khi có được trái ngọt sau đó. B.Bình Dương thì mất những 4 năm mới hái quả ngọt như ngày hôm nay. Hay như XM Hải Phòng, HN T&T dù có chi nhiều tiền nhưng chưa bao giờ người ta xem họ là một đội mạnh thực sự cả.
Trước mắt, Navibank Sài Gòn sẽ phải gồng mình vượt qua 2 “đại gia” thực thụ ở cuối lượt đi là HN T&T vào chiều nay và ĐT.LA ở lượt đấu cuối cùng. Giữa một HN T&T đang đặt mục tiêu cao trong mùa này và ĐT.LA đang vật lộn ở khu vực cuối bảng mà nói cách nào đó, cả hai đang là đối thủ nhau trong cuộc đào thoát hiện nay.
Riêng với ông Chung, trận gặp HN T&T sẽ đem lại những kỷ niệm không vui chút nào trong nghiệp cầm quân của ông. Trận thua 2-3 vào năm ngoái, suýt nữa ông đã bị mất ghế nếu như không có những thuyết phục từ trưởng đoàn Trần Văn Đường đã làm xuôi tai lãnh đạo CLB. Sau đó, thành tích ở AFC Cup đã cứu vãn cho ông Chung ở lại đất Thủ lâu hơn. Nhưng đến mùa này, cũng từ trận thua HN T&T 1-2 vào ngày 11-4, ông đã chính thức trở thành cựu HLV của đội B.Bình Dương.
Sao thế CLB TPHCM? Trong khi Navibank Sài Gòn đang làm mọi cách thiết thực trong việc vực dậy đội bóng bằng việc chi đậm tiền để có được lực lượng hùng mạnh hơn trong thời gian tới thì ngược lại, người anh em CLB TPHCM ở giải hạng nhất ngày một sa sút thảm hại. Đành rằng chuyện kinh phí đang là bài toán hóc búa cho đội bóng này nhưng tâm lý thi đấu bạc nhược cũng như yếu tố màu cờ sắc áo cũng phai dần. Vốn đã yếu, nay càng yếu hơn và chưa biết lãnh đạo đội bóng này đang có những tính toán gì trong cuộc đào thoát sắp tới. Đành rằng “cửa” xuống hạng vẫn còn để trống và CLB TPHCM vẫn chưa phải là đội yếu so với nhiều đối thủ khác, nhưng lối chơi rệu rã mất hẳn phương hướng và không có niềm tin chiến thắng đang ảnh hưởng xấu không chỉ riêng thương hiệu của Công ty TMN.CSG mà còn xa hơn là tên gọi của chính đội bóng. H.G. |
Quốc Cường