Những quả phạt đền bị bỏ qua gây tranh cãi trong trận Arsenal - Bayern Munich

Trận so tài giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu Arsenal - Bayern Munich mới đây thuộc khuôn khổ vòng tứ kết Champions League đã kết thúc với tỉ số 2-2, ngoài những bàn thắng đáng chú ý của hai đội, những tranh cãi từ các quyết định của trọng tài ở những tình huống được cho rằng lẽ ra nên có phạt đền cũng đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều đến từ chính thành viên của 2 đội và các CĐV.

Bukayo Saka phàn nàn với trọng tài Nyberg vì tin rằng anh đã bị ngáng ngã.
Bukayo Saka phàn nàn với trọng tài Nyberg vì tin rằng anh đã bị ngáng ngã.

Bỏ qua cú ngã của Bukayo Saka

Sau trận đấu, cả cầu thủ lẫn các cổ động viên Arsenal đều tỏ ra không hài lòng khi trọng tài không thổi phạt đền ở tình huống Bukayo Saka ngã trong vòng cấm ở phút bù giờ cuối cùng. Saka dẫn bóng về phía vòng cấm địa của Bayern Munich và chân của anh vướng vào thủ thành Neuer đang cố gắng lao ra truy cản. Trọng tài Nyberg đã thổi còi kết thúc trận đấu chỉ 26 giây sau pha bóng đó và thậm chí không dùng đến VAR để kiểm tra lại tình huống.

Saka đã kéo tay trọng tài và hét lên một cách tức giận: “Lẽ ra ông phải kiểm tra lại chứ!”, anh cho rằng Arsenal lẽ ra được nhận một quả phạt đền sau cú ngã đó. HLV Arteta của Arsenal từ chối bình luận về quyết định này. “Tôi chưa nhìn thấy pha bóng” ông nói. “Quyết định đã được đưa ra, chúng tôi không thể thay đổi điều đó. Chúng tôi phải tập trung vào các khía cạnh khác mà chúng tôi có thể kiểm soát và lẽ ra chúng tôi có thể làm tốt hơn nhiều vào tối nay”.

“Sai lầm của một đứa trẻ”

Bukayo Saka1.jpeg
Thủ môn David Raya đã chuyền bóng cho Gabriel nhưng hậu vệ người Brazil lại dùng tay nhặt bóng.

Ở chiều ngược lại, HLV Thomas Tuchel của Bayern Munich đã vô cùng tức giận vì một quả phạt đền khác mà hầu hết mọi người trên sân Emirates đều không quá chú ý đến trong suốt trận đấu. Ở phút 67, khi Bayern đang dẫn trước 2-1, Arsenal thực hiện quả phát bóng lên, thủ môn David Raya đã chuyền bóng cho hậu vệ Gabriel, nhưng hậu vệ người Brazil lại dùng tay nhặt bóng lên, sau đó chuyền lại cho thủ thành Raya.

HLV Thomas Tuchel phát biểu: “Tôi nghĩ đã có một sai lầm lớn khi không thực hiện quả phạt đền dùng tay chơi bóng”. “Đó là một tình huống điên rồ, nhưng họ đã đặt bóng xuống, anh ấy (Raya) đưa bóng và hậu vệ đã cầm bóng trong tay. Nhưng điều khiến chúng tôi thực sự tức giận là lời giải thích trên sân. Anh ấy (trọng tài) nói với các cầu thủ của chúng tôi rằng đó là “sai lầm của một đứa trẻ” và anh ấy sẽ không đưa ra quyết định là một quả phạt đền như thế này ở tứ kết Champions League”.

“Đó là một lời giải thích khủng khiếp, khủng khiếp. Điều đó có nghĩa là anh ấy đang phán xét những pha bóng bằng tay. Dù đó là lỗi của một đứa trẻ hay lỗi của người lớn, chúng tôi cảm thấy tức giận vì đó là một quyết định nghiêm trọng chống lại chúng tôi”.

Tin cùng chuyên mục