Có thể nói như vậy về 3 chiếc HCV môn điền kinh trong ngày thi đấu thứ 12 mà đoàn Mỹ có được. Thứ nhất, nó giúp điền kinh Mỹ vươn lên dẫn đầu với 5 chiếc HCV. Dù vẫn còn kém xa so với kỳ vọng nhưng chí ít cũng khiến Mỹ đỡ phải “xấu mặt”. Kế đến, nhờ 3 chiếc HCV này mà Mỹ bám sát được Trung Quốc để duy trì khả năng vượt qua đoàn này trên bảng tổng sắp sau cùng. Hiện nay Mỹ chỉ còn “mỏ vàng” điền kinh là khả dĩ.
Tay chạy nước rút Allyson Felix (ảnh) đã chấm dứt sự thống trị của người Jamaica trong suốt 8 năm ở cự ly 200m bằng chiếc HCV khi cô về nhất với thành tích 21’88, xếp trên nhà vô địch cự ly 100m người Jamaica Shelly-Ann Fraser-Pryce. Như vậy, Allyson Felix trở thành người đầu tiên mang HCV về cho đoàn Mỹ trên đường chạy 200m tại Olympic kể từ sau Gwen Torrence tại Barcelona 1992.
Trong khi đó, trên đường chạy 110m rào nam, các VĐV Mỹ tỏ ra vượt trội khi Aries Merritt về nhất với thành tích 12’92, xếp trên người đồng đội Jason Richardson và Hansle Parchment của Jamaica. Chiếc HCV tiếp theo của điền kinh Mỹ là ở nội dung nhảy xa nữ, khi Brittney Reese đạt thành tích 7m12. Cho dù giành 4 HCV trong ngày thi đấu thứ 12 (chiếc HCV còn lại là ở môn bóng chuyền bãi biển đôi nữ) nhưng đoàn Mỹ vẫn chưa thể bắt kịp Trung Quốc sau khi đoàn này có thêm 2 HCV ở các môn bóng bàn đồng đội nam và taekwondo. Như vậy, sau cầu lông, Trung Quốc đoạt trọn bộ 4 HCV ở môn bóng bàn. Kể từ khi bóng bàn được đưa vào chương trình Olympic từ năm 1988 đến nay, Trung Quốc đã giành 24/28 HCV.
Một số nội dung đáng chú ý khác: đoàn Thụy Sĩ có HCV thứ 2 tại khi Steve Guerdat giành chiến thắng ở môn cưỡi ngựa biểu diễn. Đây là HCV đầu tiên của họ ở nội dung này sau 88 năm. Trong khi đó, tại đường chạy 400m rào nữ, chiến thắng của Natalya Antyukh giúp đoàn Nga có chiếc HCV thứ 3 ở môn điền kinh.
| |
Yến Phương
Yếu bản lĩnh!
Nếu kỳ tích không xảy ra, đoàn thể thao Việt Nam sẽ trắng tay tại Olympic London 2012. Thật ra, việc không đoạt huy chương cũng chẳng phải là thảm họa nhưng vấn đề khiến người hâm mộ thể thao Việt Nam phải trăn trở, thậm chí bức xúc là sau Olympic London 2012, không rõ bao giờ Việt Nam mới có cơ hội đoạt huy chương tại đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.
Olympic London 2012 là một thất bại. Thất bại ở chỗ thay vì xác định VĐV mình năng lực chỉ đến thế thì ông Tổng thư ký Ủy ban Olympic lại tiết lộ lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn không thành công vì giật mình khi các CĐV Việt Nam cổ vũ quá lớn. Đây là một lý do hết sức… trời ơi trong khi thành tích của Trần Lê Quốc Toàn là không tệ. Lẽ ra cần xác định rõ: Năng lực của chúng ta đến đó, nên cổ vũ và khuyến khích VĐV phấn đấu hơn nữa thay vì tìm cách đổ thừa.
Thất bại còn nằm ở chỗ cứ ra sân đấu lớn nhất thế giới là VĐV Việt Nam lại mất tự tin thay vì phải ngược lại. Chính xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người suýt đoạt huy chương môn bắn súng 50m, thừa nhận: “Cái chúng ta luôn yếu là thiếu tự tin. Lẽ ra điều này không nên xảy ra nếu chúng ta chuyên nghiệp, nỗ lực hơn”.
Đây là một điều rất đáng bàn. Cứ 2 năm một lần, chúng ta đều dự SEA Games và đoạt nhiều HCV. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ đến đấu trường lớn hơn lại có thành tích rất kém cỏi. Như hôm qua, VĐV nhảy cao Dương Thị Việt Anh không thể vượt qua mức xà 1m85 dù trong tập luyện và thi đấu, cô có thể vượt mức 1m92 (đây là mức mà Việt Anh giành suất đến Olympic). Đâu phải VĐV Việt Nam ít thi đấu, thiếu cọ xát. Mỗi năm họ đều tham gia các giải vô địch thế giới (qua đó mới đoạt suất dự Olympic) nhưng cứ mỗi lần thất bại lại đổ thừa do thiếu kinh nghiệm. Kinh nghiệm có hay không là do tự chúng ta chuẩn bị. Vì vậy, đừng nên đổ thừa nữa.
Thể thao là một cuộc chơi vô cùng khắc nghiệt. Trong thi đấu, không bao giờ có chỗ cho những thứ “giá như”. Muốn sửa chữa sai lầm chỉ còn cách nỗ lực khổ luyện và chuẩn bị tốt hơn nữa. Muốn làm được điều đó, không chỉ đơn thuần là những lời hứa, những quyết tâm hay rút tỉa kinh nghiệm. Điều quan trọng là ý thức của những người làm thể thao. Như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đúc kết: “Đáng lẽ có những điều chúng ta có thể làm trước đây, chúng ta có thể thay đổi quyết liệt hơn để nâng cao sự chuyên nghiệp trong tư duy thì có thể ngày hôm nay, chúng ta đã không phải hối tiếc”.
Việt Quang
| |
HCV Olympic phạm luật
Nhà vô địch cự ly bơi 100m ếch nam Van der Burgh (Nam Phi) thừa nhận đã thực hiện thêm những động tác uốn sóng “cú đá cá heo”, một hành động bị xem là vi phạm luật. Lời thú nhận được thực hiện trên tờ nhật báo hàng đầu nước Australia, Sydney Morning Herald, và ngay lập tức được giới truyền thông nước này khai thác triệt để như thể khỏa lấp sự thất bại của bơi lội Australia tại London 2012. Ngay khi về Nam Phi, Van der Burgh đã tuyên bố anh là nạn nhân của báo chí Australia chứ không cố tình thừa nhận gian lận như vậy. Theo anh, có nhiều VĐV cũng vi phạm nhưng chỉ anh là người dám nói ra.
Kiểu uốn sóng “cú đá cá heo” nhằm giúp cho VĐV môn bơi ếch có thể quay đầu nhanh, vốn có từ lâu nhưng trước đó do không ghi hình dưới nước nên không bị phát hiện. Từ năm 2004, Liên đoàn Bơi lội thế giới coi hành động này là phạm luật trong nội dung 100m ếch nhưng sau đó cho phép chỉ được thực hiện một lần khi xuất phát và quay đầu.
C.Ng.