Nhiều đội toan tính “lật đổ” Indonesia

Bóng đá SEA Games - bảng A trước giờ nhập cuộc:

Sau nhiều ngày sóng gió, cuối cùng Indonesia đã có mặt tại Singapore để chuẩn bị tham dự SEA Games 28 mà mục tiêu trước mắt của họ là vượt qua vòng bảng. Thật sự thì cuộc khủng hoảng từ án phạt của FIFA đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần của các cầu thủ xứ Vạn đảo, trong đó có người đã quyết định bỏ đội vì không đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

U.23 Indonesia - mục tiêu lật đổ của các đội ở bảng A. Ảnh: HUY THẮNG

Nhiều thành viên của đội đã thừa nhận, tinh thần của cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ đang sa sút, như bày tỏ của tiền vệ Adam Setyano: “Dù vẫn được dự SEA Games, nhưng nhiều cầu thủ vẫn cảm thấy bất an”. Chính điều đó mà ở giai đoạn cuối của đợt chuẩn bị, Indonesia hầu như không đặt nặng vào chuyện rèn đấu pháp, thể lực mà là HLV Santoso cùng các trợ lý chủ yếu chăm lo về tinh thần cho đội nhiều hơn.

Tuy nhiên, tâm trạng mà Indonesia đang trải qua lại trở thành nguồn động viên cho các đội vốn bị xếp “kèo dưới” ở bảng này, rắp tâm thực hiện cuộc lật đổ Indonesia ngay từ vòng bảng để giành vé vào bán kết. Đó là Campuchia, Philippines và nhất là Myanmar, đội được xem là có tiềm năng nhất để làm kẻ phá bĩnh.

Trận đấu đầu tiên của bảng A sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 tối nay giữa đội chủ nhà Singapore và Philippines. HLV Aide của Singapore nhận định: “Chúng tôi sẽ tận dụng tốt nhất ưu thế sân nhà nhằm giành kết quả cao nhất tại SEA Games 28”. Hai trụ cột trong đội hình của Singapore là tiền vệ tấn công Irfan Fandi và tiền đạo Adam Swandi.

Việc Indonesia đang dao động về mặt tâm lý càng làm cho Singapore nhẹ nhõm hơn trong mục tiêu chinh phục ngôi đầu bảng. Nếu khởi đầu tốt ở 2 trận đầu tiên gặp Philippines và Myanmar, họ có thể thở phào để sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Indonesia.

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục