Nhẹ tựa lông hồng?

Báo chí Anh trong những ngày này hầu như chỉ nhắc đến chuyện Arsenal đã thắng 3-0 ở Olympiakos ra sao, rất ít nói về việc thầy trò Wenger sẽ gặp Aston Villa như thế nào.

Aston Villa (20) - Arsenal (2), K+1 trực tiếp 20 giờ 30 ngày 13-12

Báo chí Anh trong những ngày này hầu như chỉ nhắc đến chuyện Arsenal đã thắng 3-0 ở Olympiakos ra sao, rất ít nói về việc thầy trò Wenger sẽ gặp Aston Villa như thế nào.

Điều này thật dễ hiểu: Trận Champions League với Olympiakos là một trận ngàn cân treo sợi tóc, bởi vì Arsenal từng thua 2-3 ở lượt đi và đang kém 3 điểm. Để không bị loại, họ phải thắng trận lượt về trên sân đối thủ với cách biệt ít nhất 2 bàn, tức là 2-0, hoặc 3-1, hoặc 4-2... Từ đây, một phép so sánh nho nhỏ được đặt ra: Nếu thử thách ở Hy Lạp nặng nề đến thế mà Arsenal vẫn vượt qua được, trận Premier League trên sân Aston Villa cuối tuần này chắc chỉ còn nhẹ tựa lông hồng.

Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal) đi bóng trước hàng phòng ngự Aston Villa.

Với Wenger cũng vậy. Ông nói khá nhiều về đội bóng của mình, các vị trí tấn công của mình. Với cú hattrick vào lưới Olympiakos, tiền đạo Olivier Giroud rõ ràng đã trở thành một người hùng. Thành tích ghi bàn của anh ta cũng đã dày lên, đã đạt tới một con số ấn tượng: 26 bàn thắng kể từ đầu năm nay, trong đó có 10 bàn trong 12 lần ra sân gần nhất. Qua đó, Wenger sẽ không cho phép bất cứ ai coi thường Giroud như trước nữa.

Ông khẳng định Giroud bây giờ đã sánh ngang những chân sút tên tuổi lớn của thế giới, như Sergio Aguero, Lewandowski hay Benzema. Và không chỉ có Giroud mà Theo Walcott cũng vậy, Alexis Sanchez cũng vậy. Theo ông, hàng tấn công Arsenal giờ đây có thể so tài với bất cứ hàng tấn công trứ danh nào. “Walcott, Sanchez, Giroud đều có khả năng ghi bàn rất tốt. Mỗi thành viên ấy có lối chơi khác nhau nhưng đều bổ sung tốt cho nhau. Điều này rất quan trọng”, Wenger nói.

“Riêng với Giroud, dù ai nói gì thì tôi cũng vẫn chưa bao giờ hoài nghi cậu ấy”, ông nói tiếp, “Giroud là một tiền đạo rất cần thiết cho Arsenal. Tất nhiên, Giroud không phải là mẫu tiền đạo của phản công, chính vì thế mà tôi đã dùng Walcott đá tiền đạo mũi nhọn khi đối đầu Bayern Munich. Đấu với Bayern thì sẽ bị dồn ép nhiều hơn nên sẽ phải bung ra thật nhanh khi có dịp. Thế nhưng, khi chúng tôi nắm ưu thế và khi cần cắm một trung phong giàu uy lực vào vòng cấm địa đối thủ, sẽ không ai hay hơn được Giroud”.

Trận Aston Villa hôm nay chắc là cũng bố trí như vậy: Giroud đá trung phong cắm, Theo Walcott tấn công biên. Chỉ thiếu Alexis Sanchez vì chấn thương chưa bình phục. Như vậy có nghĩa là Wenger đang nhắm tới chuyện “chiếm ưu thế” về cục diện và “giàu uy lực” trên tuyến đầu. Aston Villa chỉ thắng được đúng một lần hồi đầu giải, từ đó đến nay chỉ còn hòa 3 trận, thua tới 11 trận và rơi thẳng xuống vị trí chót bảng. Gặp một đối thủ như thế mà Arsenal không chiếm lấy ưu thế và giành lấy 3 điểm thì thử hỏi còn chờ đến chừng nào?

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1.

Tiến Minh

Đội chủ nhà Aston Villa đang quá lận đận, hầu như cứ mỗi vòng đấu trôi qua thì thảm cảnh xuống hạng lại đến gần hơn. Đã vậy, họ còn phải gặp một đối thủ đang rất mạnh nên càng ít người tin rằng Aston Villa có thể cải thiện được thành tích đối đầu trực tiếp với Arsenal ở cuộc tái ngộ kỳ này. Trong 3 lần gặp gỡ gần đây nhất, Aston Villa thua cả 3. Trong 16 lần đón tiếp Arsenal trên sân Villa Park kể từ tháng 12-1998, họ cũng chỉ hòa và thua chứ không thắng nổi lần nào.

Có lẽ vì vậy nên tân HLV Remi Garde chỉ nói một cách chung chung chứ không lớn tiếng hô hào, không hăng hái lên dây cót. Nhắc lại thời kỳ còn thi đấu dưới quyền Wenger trong những năm 1996-1999, Garde cho biết: “Cũng đã lâu rồi. Mọi thứ ở Arsenal đều đã thay đổi, ngoại trừ Wenger. Tôi biết rõ đội bóng ấy. Nhưng để lấy được 3 điểm trong cuộc tiếp đón Arsenal kỳ này thì sự hiểu biết ấy chưa đủ mà cần thêm nhiều thứ khác nữa”...
Phương Lan

Tin cùng chuyên mục