Hôm qua, ông Calisto cho các học trò Olympic Việt Nam được xả trại chơi tự do cả ngày, bù lại chuỗi ngày mệt mỏi ở Côn Minh. Tuy nhiên, bầu không khí của Olympic Việt Nam không hề nhẹ nhàng chút nào, bởi nhiều cầu thủ đang nơm nớp nỗi lo dính vào “danh sách đen” bị loại khỏi đội Olympic Việt Nam.
Phút lặng của thầy Tô
Việc ông Calisto tuyên bố, Olympic Việt Nam cần tinh gọn đội hình không có gì ngạc nhiên. Bởi Olympic Việt Nam đã bước vào chu kỳ mới, dành nhiều thời gian cho những miếng đòn tủ cho SEA Games 25 chứ không thể loay hoay mãi với việc kiểm nghiệm đâu là cầu thủ cần thiết cho Olympic Việt Nam nữa. Chính ông Calisto quả quyết, Olympic Việt Nam cần tinh gọn lực lượng càng nhanh càng tốt.
![]() |
Những gương mặt nào sẽ bị loại khỏi danh sách đội tuyển Olympic? Ảnh: Quang Minh |
Theo kế hoạch, hôm nay (29-9), ông Calisto vẫn làm việc cùng các cậu học trò trẻ ở đội Olympic Việt Nam. Một ngày sau, ông thầy người Bồ mới bay vào Bình Dương dự khán trận tứ kết AFC Cup 2009, kế đó là là khoảng thời gian dành cho tuyển Việt Nam trong những ngày đầu tập trung. Ông muốn tạo bản lề cho tuyển Việt Nam, trước khi giao phó cho 2 trợ lý Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Văn Sỹ.
Kế hoạch của thầy Tô như vậy khiến nhiều người đặt giả thiết: thứ nhất, ông Calisto sẽ sớm công bố danh sách những người bị gạt khỏi đội Olympic Việt Nam ngay trong buổi tập hôm nay; thứ hai, kế hoạch tinh gọn bị trì hoãn, cho đến lúc ông Calisto từ tuyển Việt Nam trở về đội Olympic Việt Nam. Dẫu vậy, có vẻ như khả năng lớn là ông Calisto sẽ thực hiện nhanh chóng, bởi khi ông thầy người Bồ vào TPHCM chỉ đạo tuyển Việt Nam, đội hình quá đông như trên là thách thức cực lớn cho những trợ lý của ông ở đội Olympic Việt Nam. Hơn thế nữa, khi trợ lý Nguyễn Đức Thắng chưa thể hội quân với Olympic Việt Nam, ông thầy người Bồ chỉ còn vỏn vẹn 3 trợ lý gồm Phan Thanh Hùng, Trần Văn Khánh và Ngô Lê Bằng, trong đó, ông Hùng chỉ góp mặt ở đội Olympic Việt Nam từ hôm nay (29-9).
Nói tóm lại, với cá tính của thầy Tô, người đưa ra quyết định triệu tập hay loại bỏ đều phải do ông chốt lại, vì vậy, thêm một thời gian khó khăn cho trợ lý, nhưng họ cũng không thể can thiệp đến việc loại bỏ ai thì tốt nhất là… loại sớm, loại nhanh để cỗ máy Olympic Việt Nam sớm ổn định. Chính vì vậy, có thể gọi ngày xả trại hôm qua của Olympic Việt Nam là phút lặng, dành cho thầy Tô chiêm nghiệm, cân tính lần cuối để đưa ra quyết định.
3 thủ môn thở phào
Sau khi Đức Thiện, Hà Minh Tuấn chia tay đội Olympic Việt Nam, quân số của đội bóng này vẫn là 31 cầu thủ. Do đó, chí ít là ông Calisto phải gạt bỏ 5-6 cầu thủ, nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc luyện những đòn tủ mà ông thầy người Bồ truyền thụ.
Ông Calisto đưa ai vào bản “danh sách đen”? Có điều chắc chắn, 3 thủ môn của Olympic Việt Nam là bất di bất dịch. Có thể khi gút danh sách cho SEA Games 25, ông Calisto sẽ tính toán để đưa đến Lào 2 hay 3 thủ môn, bởi nếu Olympic Việt Nam đi đến trận chung kết chăng nữa thì đội bóng của thầy Tô cũng chỉ đá tổng cộng 5 trận đấu. Đó là chuyện tương lai, còn lúc này, Olympic Việt Nam cần có 3 thủ môn để thuận lợi cho việc tập luyện.
Những cầu thủ đen đủi tập trung vào hàng phòng ngự và hàng tấn công. Ở hàng công, sau khi Hà Minh Tuấn rơi xuống đội U19 Việt Nam, Trịnh Quang Vinh đang tỏ ra thất thế so với 5 tiền đạo còn lại của Olympic Việt Nam. Cho nên, việc một tiền đạo thường xuyên mài đũng quần trên ghế dự bị ở Thể Công, không ghi nổi 1 bàn thắng nào ở V-League 2009, bị loại không phải điều ngạc nhiên. Tuy nhiên, số cầu thủ ở hàng phòng ngự bị gạch tên sẽ chiếm số lượng lớn. Đắc Khánh đang bị hành hạ vì bệnh tật, Xuân Luân chưa thể cạnh tranh được với Minh Đức, Đại Đồng, Cao Cường và Xuân Hợp ở vị trí trung vệ. Có chăng, nếu ông Calisto gạch tên Văn Khải, Chu Ngọc Anh thì mới là cú sốc lớn, bởi đây đều là “hạt giống” mà ông thầy người Bồ đã dành nhiều thời gian ôm ấp, gầy dựng.
Thanh Chi