Nhanh lẹ, lạnh lùng, chết chóc: Miyazawa dẫn dắt Nhật Bản dấn sâu vào World Cup

Hinata Miyazawa chưa bao giờ ghi nhiều bàn thắng cho CLB hoặc tuyển quốc gia trước World Cup - giờ đây cô ấy là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải và bất ngờ dẫn dắt Nhật Bản trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
Hinata Miyazawa tỏa sáng với những cú sút sát thủ
Hinata Miyazawa tỏa sáng với những cú sút sát thủ

Ngôi sao tấn công đã có 5 bàn thắng sau 4 trận và đặt khung thành Thụy Điển vào tầm ngắm trong trận tứ kết vào thứ Sáu ở Auckland.

“Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình có thể ghi được nhiều bàn như vậy,” Miyazawa nói với các phóng viên sau pha dứt điểm lạnh lùng ở phút 81 vào lưới Na Uy ở vòng 16 đội.

Lạnh lùng, khôn ngoan và nguy hiểm: Đấy là phong cách điển hình mà Miyazawa thể hiện tại World Cup. Cầu thủ 23 tuổi hiện đang chơi ở giải bóng đá trong nước. Điều đáng chú ý là cô ghi bàn bằng cả hai chân với độ chính xác chết người và sự tinh tế trong việc chọn góc sút.

Miyazawa hạ gục Tây Ban Nha với 2 bàn thắng bằng 2 chân khác nhau

Miyazawa hạ gục Tây Ban Nha với 2 bàn thắng bằng 2 chân khác nhau

Trước giải, giới mộ điệu trong nước kỳ vọng rất thấp việc Nhật Bản có thể lặp lại thành tích vô địch World Cup 2011. Nhưng Nhật Bản đang chơi thứ bóng đá hay nhất tại World Cup này và 5 bàn thắng của Miyazawa bằng với số bàn thắng mà Homare Sawa đạt được trong lần đăng quang vô địch năm 2011.

Tinh tế chết người

Khả năng ghi bàn của Miyazawa càng đáng ngạc nhiên hơn vì cô chỉ ghi được 4 bàn sau 39 lần ra sân cho CLB MyNavi Sendai trong hai mùa giải qua. Cô cũng chỉ ghi được 4 bàn trong hơn 20 lần ra sân cho đất nước của mình.

Miyazawa thường được mô tả là một tiền vệ nhưng Dan Orlowitz, cây viết thể thao của tờ The Japan Times, cho biết HLV Futoshi Ikeda của Nhật Bản đã tìm ra cách để ghi bàn nhờ hệ thống 3-4-3 cho phép đội của ông chơi phản công sắc bén. Các bàn thắng của Miyazawa chủ yếu đến từ việc cô chạy tốc độ băng lên từ sâu trên phần sân nhà.

"Chính vì cách Nhật Bản tổ chức tốt ở phía sau nên họ có thể gài bẫy đối thủ", cây bút Orlowitz nói với hãng thông tấn AFP. "Đó là một hệ thống phù hợp với khả năng của cô ấy, và khả năng của cô cũng phù hợp với hệ thống".

Chính việc Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha 4-0 ở vòng bảng đã thực sự khiến phần còn lại của World Cup phải dậy sóng và chú ý. Trong trận cầu đinh đó, Miyazawa ghi hai bàn, bằng 2 chân khác nhau. Nhà bình luận bóng đá Nhật Bản Sergio Echigo nói với AFP: “Cô ấy có tốc độ, cũng là một người dứt điểm tốt và phản công lão luyện. Cô ấy cũng rất bình tĩnh và không hoảng sợ ngay trước khi chuẩn bị ghi bàn”.

Miyazawa tung lưới Na Uy ở vòng knock-out
Miyazawa tung lưới Na Uy ở vòng knock-out

Thương hiệu băng cột tóc

Sinh ra ở tỉnh Kanagawa bên ngoài Yokohama, Miyazawa yêu bóng đá khi còn học mẫu giáo và ở trường cô bé được truyền cảm hứng từ chức vô địch World Cup 2011 của Nhật Bản.

Chiến thắng của đội bóng có biệt danh là Nadeshiko (hoa cẩm chướng) đã giúp nâng đỡ Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân vào đầu năm đó.

Miyazawa gia nhập Tokyo Verdy Beleza vào năm 2018. Cùng năm đó, cô giúp Nhật Bản vô địch World Cup U20 và được chọn vào đội tuyển quốc gia.

Echigo nói rằng đội tuyển Nhật Bản không thực sự có ngôi sao nổi bật, nhưng ở Miyazawa, với chiếc băng đô đặc trưng của cô ấy, anh ấy nhìn thấy hình ảnh một ứng cử viên vô địch.

Tờ Yomiuri Shimbun cho biết chiếc băng cột tóc này làm nhớ tới Nahomi Kawasumi, một người hùng của đội tuyển vô địch World Cup 2011.

Echigo nói: “Tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy một người hùng xuất hiện từ World Cup lần này”.

Tin cùng chuyên mục