Nguyễn Thị Thật tự mừng sinh nhật bằng chiến thắng chặng 3 giải xe đạp nữ Biwase

Mặc dù chặng 3 từ Đồng Nai đi Bảo Lộc dài 120 km chinh phục đèo Bảo Lộc không phải là sở trường, nhưng tay đua số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật vẫn xuất sắc về nhất đúng vào cô gái của đội Tập đoàn Lộc Trời chào đón sinh nhật lần thứ 29 của mình.

Nguyễn Thị Thật có chiến thắng trong ngày sinh nhật của mình
Nguyễn Thị Thật có chiến thắng trong ngày sinh nhật của mình

Chặng 3 của giải xe đạp nữ Bình Dương Biwase vượt đèo Bảo Lộc là một trong những chặng đua mang tính quyết định của giải. Sở hữu nhiều tay đua có khả năng đi đèo tốt, đội chủ giải Biwase Bình Dương và Tập đoàn Lộc Trời luôn “canh me” lẫn nhau bất chấp các đội TPHCM Vinama, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tấn công thoát đi ở tốp trên. Bởi họ thừa biết, sức đi đèo của hai đội Đồng Tháp và TPHCM không mạnh nên cũng sẽ rớt lại ở đèo Bảo Lộc.

Và đúng như sự tính toán của các HLV, khi vô đèo Bảo Lộc, các tay đua mạnh của Bình Dương và An Giang ở nhóm 3 đã bắt được tốp đầu. Kể từ đây, diễn biến đường đua trở nên hấp dẫn khi hai đối thủ “không đội trời chung” bắt đầu tung ra chiêu thức của mình.

Nguyễn Thị Thật tự mừng sinh nhật bằng chiến thắng chặng 3 giải xe đạp nữ Biwase ảnh 1 Các tay đua tiến vào đèo Bảo Lộc

Đầu tiên Biwase Bình Dương phát pháo trước khi Áo vàng Đinh Thị Như Quỳnh và ngoại binh người Nhật Bản Shoko Kashiki thoát đi trên đường đèo kéo theo duy nhất cô gái trẻ Nguyễn Thị Kim Cương của Tập đoàn Lộc Trời. Một lời khen cho tay đua trẻ Kim Cương khi chơi khá ấn tượng trong thế 1 chọi 2. Bất chấp Như Quỳnh và Shoko Kashiki sử dụng bài “xa luân chiến”, Kim Cương vẫn không bị bỏ lại trên đèo. Và lên tới đỉnh, Cô gái Tập đoàn Lộc Trời về thứ hai chỉ sau ứng viên nặng ký chiếc Áo đỏ Đinh Thị Như Quỳnh.

Khi qua đèo Bảo Lộc, hai cô gái Tập đoàn Lộc Trời Nguyễn Thị Thật và Nguyễn Thị Thu Mai kéo theo Bùi Thị Quỳnh (Biwase) đuổi theo nhóm đầu nhằm hỗ trợ cho Kim Cương đang bị bất lợi ở phía trên do tay đua Nhật Bản Shoko Kashiki thoát đi một mình. Và một cuộc rượt bắt tốc độ dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Thị Thật, ê kíp Tập đoàn Lộc Trời cũng bắt được ngoại binh Sashiki khi còn cách đích 1 km.

Nguyễn Thị Thật tự mừng sinh nhật bằng chiến thắng chặng 3 giải xe đạp nữ Biwase ảnh 2 Nguyễn Thị Thật tiếp tục mặc chiếc Áo xanh

Với phong độ và đẳng cấp hiện tại, nếu đưa Nguyễn Thị Thật về trong tốp đầu tranh nước rút, thì khó ai có thể tranh chấp với chuyên gia nước rút số 1 Việt Nam. Không mấy khó khăn, Nguyễn Thị Thật vượt qua hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bùi Thị Quỳnh, Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương) để lần thứ 2 liên tiếp thắng chặng. Với thành tích này, Nguyễn Thị Thật củng cố vững chắc chiếc Áo xanh sau 3 chặng.

Về hạng 3 chặng, không chỉ Đinh Thị Như Quỳnh bảo vệ được chiếc Áo vàng mà còn mặc thêm chiếc Áo đỏ Nữ hoàng Leo núi do về nhất đỉnh đèo Bảo Lộc. Chiếc Áo trắng đã đổi chủ thuộc về cô gái đội Phân bón con Voi Biwase Quách Thị Phương Thanh.

Nguyễn Thị Thật tự mừng sinh nhật bằng chiến thắng chặng 3 giải xe đạp nữ Biwase ảnh 3 Đinh Thị Như Quỳnh tiếp tục mặc Áo vàng sau 3 chặng

Đáng chú ý nhất ở cuộc cạnh tranh đồng đội, Tập đoàn Lộc Trời đã soán ngôi Xổ số kiến thiết Đồng Tháp vươn lên đứng đầu. Đặc biệt, họ đã tạo được khoảng cách 14 giây so với đối thủ trực tiếp Biwase Bình Dương. Bởi trong khoảng 1 km cuối, ngoại binh Nhật Bản Shoko Kashiki đi solo trước đó đã bị hụt hơi về đích sau Nguyễn Thị Thật đến 19 giây.

Ngày mai, đoàn đua chạy chặng 4 từ Bảo Lộc đi Đà Lạt tiếp tục hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi các cô gái chúng ta chinh phục đèo Prenn.

Tin cùng chuyên mục